An ninh - Hình sự

Chân dung gã trai Ấn Độ sát hại 9 người, vứt xuống giếng để che đậy tội ác

Theo cảnh sát, người đàn ông đã nhẫn tâm giết hại 9 người để che đậy một vụ giết người khác.

Chiều ngày 25/5/2020, cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi 24 tuổi, Sanjay Kumar Yadar vì tội danh giết người hàng loạt ở ngôi làng Gorrekunta (Ấn Độ) vào tuần trước. 9 nạn nhân nhân đều được tìm thấy trong giếng của ngôi làng cách thủ phủ bang Telangana khoảng 150km.

Hiện trường vụ án 

Điều kinh khủng nhất là động cơ giết 9 nạn nhân trên chỉ để che đậy một vụ giết người khác của tên sát nhân trẻ tuổi. “Tên tội phạm nhất định sẽ phải chịu bản án tối đa mà không được nhận bất kì một lệnh ân xá nào hết”, Ủy viên cảnh sát Warangal V Ravinder khẳng định với các phóng viên.

Sáu nạn nhân được xác định là ông Maqsood, vợ và hai con trai người này, con gái ông Maqsood -Bushra cùng con trai 3 tuổi của cô. Bảy trong số các nạn nhân làm việc tại một cơ sở khâu túi súng trước khi bị sát hại.

Một ngày sau khi vụ án xảy ra, thi thể hai người con trai của Maqsood được phát hiện. Người dân đã nhanh chóng thông báo với cảnh sát và tiến hành trục vớt. Cơ quan chức năng ngạc nhiên vì càng trục vớt, số thi thể được phát hiện lại càng nhiều hơn. Tính đến nạn nhân cuối cùng, con số đã là 9.

Sanjay đã bị bắt giữ vì tội danh sát hại 10 người 

Bước đầu xác nhận, cơ quan điều tra không thấy có dấu vết xô xát hay có vết thương bên ngoài nên họ đã nghiêng về phương án tự tử tập thể. Tuy nhiên khi có kết quả pháp y, cảnh sát đã tìm ra có một số lượng thuốc mê còn sót lại trong dạ dày của các nạn nhân.

Nhận định đây là một giết người đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đã trích xuất CCTV cũng như manh mối, nhân chứng liên quan đến vụ án. Cuối cùng cảnh sát đã lần ra được dấu vết của Sanjay Kumar Yadar.

Sajay, 24 tuổi, người gốc Bihar, chuyển đến ngôi làng từ 6 năm trước. Sau khi đấu tranh lời khai với cơ quan chức năng, Sanjay đã thừa nhận giết chết 10 người. Nạn nhân đầu tiên là một cô cháu gái của Maqsood vào ngày 6/3/2020. Hắn ta đã lấy cớ muốn bàn chuyện hôn nhân với gia đình cô gái ở Bengal nên hắn đã dụ nạn nhân lên tàu. Sau đó hắn đưa cô gái trẻ bơ sữa có tẩm thuốc mê rồi siết cổ và ném xác nạn nhân ra khỏi tàu. Cuối cùng hắn quay lại nhà và nói với mọi người cô gái đã đến nhà họ hàng ở Bengal, sẽ không trở lại nữa.

Sự việc không được điều tra nhưng vợ của Maqsood đã luôn nghi ngờ Sanjay có liên quan đến việc mất tích của cháu gái mình. Lo sợ mình bị phát hiện, tên sát nhân đã lên kế hoạch trừ khử vợ chồng Maqsood.

9 thi thể nạn nhân đã được trục vớt 

Biết được ngày 24/5 là sinh nhật một trong số con trai của đôi vợ chồng và họ cũng sẽ tụ tập ăn uống với nhau. Sanjay đã đến bữa tiệc chúc mừng, trò chuyện với họ rất lâu. Lợi dụng lúc không ai để ý, hắn ta đã cho thuốc ngủ vào thức ăn dùng trong bữa tiệc. Khi tất cả đã ngấm thuốc, hắn ta đã kéo từng người một vứt xuống giếng gần đó.

Sanjay còn ngồi cạnh giếng, phòng trường hợp có một ai đó tỉnh lại và kêu cứu. Sau khoảng nửa tiếng không có động tĩnh gì, hắn quay trở vào nhà, lấy điện thoại và bỏ đi.

Hiện vụ án đang được điều tra để hoàn thiện hồ sơ khởi tố.

Han (theo Theprint)