Ngôi sao

Chân dung con gái 16 tuổi học giỏi, cá tính của danh hài Hiệp Gà

Hiệp Gà rất tự hào về cô con gái không chỉ xinh xắn, học giỏi mà còn rất cá tính và giàu tình cảm.

Hiệp Gà (tên thật Dương Đức Hiệp) là một trong những diễn viên hài ăn khách của khu vực phía Bắc. Anh gây dựng tên tuổi từ các vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần và Gala Cười hay góp mặt trong chương trình Táo quân.

Có sự nghiệp tương đối thuận lợi nhưng đời tư của danh hài sinh năm 1977 luôn bị scandal và thị phi bủa vây. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ 3, Hiệp Gà cho biết anh quyết tâm gạt bỏ chuyện yêu đương sang một bên, chỉ có công việc và gia đình.

Được biết, nam diễn viên Bu thằng Bờm có 2 người con, con gái lớn năm nay 16 tuổi và cậu con trai 4 tuổi. Con gái Hiệp Gà tên Dương Nguyễn Hân Huyền (SN 2004), là trái ngọt trong cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ đầu. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé ở với bố cho đến tận bây giờ.

Ở tuổi 16, Hân Huyền không chỉ sở hữu ngoại hình dễ thương, ưa nhìn mà còn có thành tích học tập đáng nể với 10 năm liền là học sinh giỏi.

“Con là người năng động và là cán bộ trong lớp. Con tôi cũng chỉ học ở một trường phổ thông bình thường chứ không phải trường chuyên gì. Nhưng con có mơ ước trong học tập và tôi hi vọng những nguyện vọng của con sẽ thành công”, Hiệp Gà tự hào khi nhắc đến con gái.

Thừa hưởng chiều cao vượt trội của bố, hiện Hân Huyền đã cao gần 1m7. So với bạn bè cùng trang lứa, cô bé phổng phao hơn rất nhiều.

Hiệp Gà “bật mí” thêm, con gái có chút năng khiếu nghệ thuật nhưng anh không kiểm soát mà để con tự xác định đam mê và cố gắng thực hiện ước mơ của mình: “Con cũng có thừa hưởng một chút năng khiếu từ bố, nhưng để theo nghệ thuật thì chắc khó. Con từng chia sẻ là có nguyện vọng thi bác sĩ của Đại học Y Hà Nội. Nhưng thi vào trường đó thì rất khó khăn, tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng để có được thành tích tốt trong học tập”.

Có bố là người nổi tiếng nhưng Hân Huyền sống khá kín đáo, ăn mặc nhẹ nhàng, giản dị, hợp với lứa tuổi. Cô bé cũng rất tình cảm, luôn thương yêu và chăm sóc em trai cùng cha khác mẹ.

Hiệp Gà cho biết, bước vào tuổi “nổi loạn” tính khí của con đôi khi có chút thất thường nhưng Hân Huyền vẫn luôn ý thức được bản thân và là người có tính tự lập cao: “Bản thân tôi cũng từng có nhiều việc không được vui vẻ cho lắm, nếu các con ra đường mà bị người ta chọc ngoáy, trêu đùa vì những chuyện đó thì có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho con. Nhưng con có khả năng tự lập rất tốt, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện của bố. Tính con gái tôi cũng rất quyết liệt, em trai chỉ sợ chị chứ không sợ bố".

Bên cạnh đó con gái Hiệp Gà còn rất cá tính, mạnh mẽ. “Tháng nào hai bố con tôi cũng có những cuộc nói chuyện sòng phẳng với nhau. Chúng tôi phân chia nhiệm vụ với nhau một cách rõ ràng: Đóng tiền học là việc của bố, học là việc của con, nội dung học tập là việc của cô giáo.Con cũng thẳng thắn đề nghị: "Bố đừng phàn nàn về chuyện con hay đi uống trà chanh với các bạn khi con vẫn đang là học sinh giỏi. Nếu bố thấy không hài lòng với việc con đi uống trà chanh thì bố đừng đi uống bia nữa", Hiệp Gà bộc bạch.

Có con gái đang ở tuổi "ô mai", nhưng Hiệp Gà không bao giờ bắt con nghe theo ý mình mà phân tích đúng, sai để con tự đưa ra lựa chọn: “Tôi tôn trọng tình cảm cá nhân của con. Hiện tại không biết con có giấu việc có người yêu hay không, tôi chỉ biết con đang tập trung cho việc học thôi. Cũng có nhiều bạn trai theo đuổi, con đi học cũng đi theo về nhà. Nhưng đến lúc biết đó là con gái bố Hiệp thì các bạn chạy mất dép luôn, không dám trêu chọc gì nữa”.

Giờ đây Hiệp Gà hài lòng với cuộc sống hiện tại, niềm hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là được chứng kiến các con khôn lớn, trưởng thành từng ngày: “Tôi không hàng hiệu, không cứ phải có nhà biệt thự thật to, tôi giờ sống đơn giản lắm, quanh quẩn ở nhà, ngày 3 bữa, không bạn gái, không yêu đương, không chi phí “tình trường” gì cả”.

Minh Hoa (t/h)