Sự kiện

Cha già khóc nghẹn khi đọc tin nhắn cuối của con

“Con đang vào vùng lũ,…” là tin nhắn cuối cùng Đại úy Nguyễn Cảnh Cường gửi cho bố của mình. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của con người cha già khóc nghẹn.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn của bộ Quốc phòng, Quân khu IV và bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm thấy 13 thi thể CBCS thuộc đoàn công tác gặp nạn tại thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3. Tổ quốc, nhân dân, đồng đội đón các anh về trong niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn bởi các anh đã sống, chiến đấu, hy sinh trọn nghĩa đồng bào, đất nước.

Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường chụp ảnh cưới cùng vợ. 

Nghe tin lực lượng chức năng đã tìm thấy các thi thể chiến sỹ, cán bộ hy sinh và đưa về TP.Huế, người thân của Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng tác chiến Quân khu IV; Thượng úy Đinh Văn Trung, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Lữ đoàn 80, Quân khu IV và Thượng úy Đinh Văn Trung, Quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn 80 Quân khu IV ở Nghệ An đã bắt xe tức tốc vào Huế nhìn mặt các chiến sỹ lần cuối và làm lễ truy điệu chung cho các chiến sỹ. Người dân, chính quyền địa phương cùng đồng đội cũng đến các gia đình có chiến sỹ hy sinh để chia sẻ động viên và giúp họ chuẩn bị hậu sự cho các anh.

Là người lính cụ Hồ kiên cường ông Nguyễn Cảnh Anh, bố của Thiếu tá Cường cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Ông khóc nấc không thành tiếng khi đọc những dòng tin nhắn cuối của con trai. Theo ông Anh đến 17h ngày 12/10, ông nhắn tin cho con nhưng không thấy hồi âm. Trước đó, Thiếu tá Cường gửi hình ảnh đang đi xe lội nước vào vùng lũ. Đến khoảng 23h cùng ngày ông nhắn thêm tin nữa nhưng cũng không thấy phải hồi của con trai. Đến khi báo đài đưa thông tin về vụ sạt lỡ, ông mới bàng hoàng.

Ông Nguyễn Cảnh Anh khóc nghẹn khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng của con. 

Được biết, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghiệp binh. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thiếu tá thi đậu vào trường Sỹ quan thông tin. Năm 2014, Thiếu tá Cường về nhận công tác tại Quân khu IV, giữ chức vụ Trung đội trưởng. Sau đó, Thiếu tá Cường giữ chức vụ Trung đội phó rồi lên chức Đại đội trưởng.

Vào tháng 12/2019, Thiếu tá Cường cưới vợ. Được biết, vợ của Cường đang công tác tại bệnh viện Thái Thượng Hoàng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Điều đáng buồn, trước khi hy sinh, Thiếu tá Cường chưa gặp được vợ sau hơn 1 tháng. Theo ông Anh, Thiếu tá Cường công tác gần nhà nhưng vợ chồng không mấy khi được gần nhau. Theo quy định tuần được về nhà 2 ngày nhưng Thiếu tá Cường thường nhường cho đồng đội có việc gấp nên có khi 2 tháng mới được gặp vợ. 

“Trước đó, Cường đi diễn tập ở trên huyện Nam Đàn. Khi về nhà vợ lại đi học ở Hà Nội. Tối thứ 6, Cường bắt xe ra Hà Nội gặp vợ thì chị vợ lại sinh em bé.  Vợ phải vào viện với chị gái nên vợ chồng Cường chưa gặp được nhau, Cường lại phải quay về đơn vị và vào Huế.  Vì vậy vợ chồng vẫn chưa gặp được nhau. Trước khi mất liên lạc, Cường có gọi điện báo tin cho vợ”, ông Anh nghẹn giọng nói.

 

Rất đông người dân đến động viên người thân Thiếu tá Cường. 

Tối 20h, khi nghe tin đã tìm thấy thi thể 13 chiến sỹ, vợ, mẹ, anh rể,…của Thiếu tá Cường đã bắt xe vào Huế để làm lễ truy điệu. “Trước đó, chúng tôi còn còn giấu ông bà nội của Cường vì tuổi cao sức yếu. Nhưng đến hôm qua có người gọi hỏi thăm ông bà, biết không thể giấu nên tôi nhờ Huyện đội Anh Sơn xuống ở cùng ông bà”, ông Anh cho biết thêm.

Nhìn những dòng tin nhắn cuối của con, ông Anh khóc không thành tiếng. Người thân phải dìu ông Anh vào nhà nằm nghỉ ngơi. Nhìn ông Anh nhiều người không thể cầm được nước mắt. 

Hiện, các thi thể đang được đưa về bệnh viện Quân y 268, TP.Huế và dự kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu chung cho các nạn nhân tại đây.

Được biết, xét đề nghị của Ban Thanh niên Quân đội, Trung ương Đoàn quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai đồng chí là Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc (SN 1986, Trưởng ban công binh, Phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) và Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn thông tin 80, Quân khu 4). Hai đồng chí đã có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc, hy sinh trong khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 6 và mưa lớn ở miền trung vừa qua.

Ngày 15/10, bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho 2 cán bộ này.