Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ SHB Đà Nẵng 'bẻ ghế' HLV Phan Thanh Hùng?

Thái độ thi đấu hời hợt, thiếu nhiệt huyết của các cầu thủ Đà Nẵng đã khiến cho đội bóng sông Hàn rơi xuống đáy BXH. HLV Phan Thanh Hùng cuối cùng đã bị “trảm”.

Trước khi V.League 2023 khởi tranh, người ta dự đoán rằng suất xuống hạng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Hà Tĩnh, TP.HCM,… bởi những đội bóng này không có được tài chính vững vàng để đầu tư vào lực lượng. Và rồi có ai ngờ được rằng, sau 10 vòng đấu đã qua SHB Đà Nẵng mới là đội đứng chót bảng và thậm chí họ không có nổi một trận thắng.

Chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng và thua tổng cộng 14 bàn cho tới thời điểm này, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng không còn vớt vát được chút lòng tin nào từ người hâm mộ. Một lối chơi rệu rã, thiếu nhiệt huyết là vấn đề dễ thấy nhất của SHB Đà Nẵng vào lúc này. Người ta có thể chỉ trích chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng là chất xúc tác đẩy SHB Đà Nẵng rơi vào “cửa tử”.

Trong trận chung kết ngược với CLB TP.HCM hồi giữa tuần, đội bóng sông Hàn đã thua thảm đối thủ với tỉ số 1-5. Dễ dàng nhận thấy, SHB Đà Nẵng không có nhiều ý tưởng tổ chức tấn công. Hai ba đường chuyền qua lại giữa Duy Cương và Maurico, sau đó một trong hai trung vệ này sẽ phất bóng dài lên cho Rodrigo ở phía trên. Sự hiệu quả của lối chơi này bằng con số 0. Một vài pha lên bóng đá chú ý của đội khách chỉ đến từ nỗ lực cá nhân của cầu thủ Nguyễn Đình Duy, nhưng nó vẫn là quá ít để tạo ra đột biến trước sự truy cản của các hậu vệ TP.HCM. Những cầu thủ còn lại dường như chỉ xuất hiện "cho có" trên sân.

Trong khi đó, hàng phòng thủ tiếp tục là điểm yếu “chí tử” của SHB Đà Nẵng. Tình huống thoải mái di chuyển rồi đánh đầu ghi bàn của Samson hay pha đi bóng như “chốn không người” rồi dễ dàng dứt điểm thành bàn của Daniel Green. 2 bàn thua này đã phản ánh lên thái độ hời hợt, thiếu nhiệt huyết của các học trò HLV Phan Thanh Hùng. Ngay ở khoảng khắc SHB Đà Nẵng nhận bàn thua thứ 3, ông Hùng đã vò đầu, bức tóc vì biết rằng tất cả đã chấm hết với đội bóng sông Hàn. Lúc này, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dường như chẳng còn chút động lực gì trên sân. Họ bắt đầu đi bộ, chuyền ngang - chuyền về và chẳng mảy may dâng cao gây áp lực về phía cầu môn đối thủ.

Khi có lợi thế lớn, CLB TP.HCM kéo đội hình lùi sâu và dù muốn dù không, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng bắt buộc phải cầm bóng để tấn công. Trước một hàng phòng ngự đã bị thủng lưới 23 bàn trước đó, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chỉ biết tạt và trông chờ vào những tình huống xử lý cá nhân của tiền đạo phía trên. Hàng công chơi không ý tưởng còn phòng ngự tiếp tục thi đấu mơ ngủ để cho đối thủ ghi thêm bàn thắng thứ 4, thứ 5. Xen giữa 2 bàn thắng đó là pha lập công từ một tình huống cố định của Rodrigo mang về bàn danh dự cho đội khách.

Thua thảm 1-5 trước đối thủ đua trụ hạng, HLV Phan Thanh hùng ngồi thẫn thờ trên băng ghế dự bị, không màn đến họp báo sau trận hay động viên học trò. Có vẻ như nhà cầm quân 62 tuổi hiểu rõ đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình trong cương vị thuyền trưởng SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ không ai nói gì ai, tất cả đều im lặng và bộc lộ ra sự thất vọng. Một không gian trầm lắng đến đáng sợ giữa những tiếng reo hò, ăn mừng của các CĐV, cầu thủ và BHL của CLB TP.HCM trên SVĐ Thống Nhất.

HLV Phan Thanh Hùng đã bị Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng “trảm” sau trận thua trên. Đó là điều dễ hiểu khi ông phải người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thành tích bết bát của đội bóng. Người kế nhiệm nhà cầm quân 62 tuổi sẽ là HLV Phạm Minh Đức với mục tiêu giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, cựu thuyền trưởng CLB HLHT sẽ cần xốc lại tinh thần cho các cầu thủ, tránh lặp lại nước cờ của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng.