Thể thao

Cầu thủ Đan Mạch lần đầu lên tiếng sau sự cố đột quỵ trên sân bóng

Sau khi thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, tiền vệ Christian Eriksen đã có những chia sẻ đầu tiên về tình trạng sức khỏe của mình.

Cách đây ít ngày người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã trải qua một phen bàng hoàng khi chứng kiến cầu thủ Christian Eriksen đổ gục xuống sân trong vô thức ở phút 43 trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020. Đáng nói, thời điểm xảy ra sự cố anh không hề va chạm với bất kỳ ai.

Phản ứng kịp thời từ đồng đội, trọng tài, đội ngũ y tế và các nhân viên tại sân đóng đã giúp Eriksen thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ảnh: AFP

Sự hốt hoảng, khẩn trương của những cầu thủ có mặt trên sân khiến nhiều người phần nào hiểu về tình huống nguy kịch lúc đó. Kjaer, đội trưởng của Đan Mạch, đã nhanh chóng có động tác giữ miệng để ngăn đồng đội nuốt lưỡi. Tiếp đó các nhân viên y tế phải liên tục ép tim, hô hấp nhân tạo cho Eriksen. "Tim cậu ấy đã ngừng đập", một nhân viên y tế cấp cứu khi đó chia sẻ.

Sau khoảng 15 phút, Eriksen được đưa ra sân bằng cáng để đến bệnh viện Rigshospitalet ở Copenhagen. Lúc đó, anh có vẻ đã tỉnh táo. UEFA và Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cũng xác nhận sức khỏe của Eriksen đã tạm ổn và có thể nói chuyện với mọi người.

Mới đây, tại bệnh viện, tiền vệ của Inter Milan đã có những chia sẻ đầu tiên với tờ Gazzetta dello Sport. Theo đó, tuyển thủ Đan Mạch cho biết anh đã khỏe hơn. Ngoài ra, anh không quên gửi lời cảm ơn những người đã giúp mình vượt qua hoạn nạn và những người đã luôn quan tâm, động viên anh trong khoảng 48 tiếng qua.

"Xin cảm ơn các bạn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã cảm thấy tốt lên nhiều rồi nhưng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả những gì mọi người đã làm cho mình", cầu thủ 29 tuổi gửi lời nhắn qua Gazzetta dello Sport.

Hiện tại, Eriksen vẫn nằm trong bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Anh cần được tìm hiểu kỹ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị ngừng tim đột ngột. Theo các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, chỉ khi tìm ra nguyên nhân chính xác mới biết tuyển thủ của Đan Mạch liệu có thể tiếp tục gắn bó với trái bóng được hay không.

"Eriksen thực sự đã có lúc tim ngừng đập. Đó chính xác là một cơn ngừng tim. Lúc đó, nhịp tim của anh ấy gần như biến mất và chúng tôi ngay lập tức phải tiến hành các biện pháp hồi sức. Chúng tôi đã cứu cậu ấy trở lại. Eriksen hồi sinh sau một cú khử rung tim", bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch nói.

Được biết Eriksen sẽ tiếp tục được chăm sóc ở bệnh viện ở Copenhagen, ít nhất đến hết ngày 15/6.

Minh Hoa (t/h)