Gia đình

Câu chuyện tình khó tin của chàng lùn xấu trai cùng người mẫu xinh đẹp

Dù là người mẫu nổi tiếng với nhiều người đàn ông giàu có đẹp trai vây quanh nhưng cô gái người Mỹ chỉ dành trái tim cho một người đàn ông chỉ cao 1,4 m sở hữu dung mạo không mấy ưa nhìn.

Tình yêu đẹp không hẳn lúc nào cũng "cùng pha" về nhan sắc, bởi đôi lúc giữa họ có sự chênh lệch nhưng họ giữ nhau bằng những điều quý giá khác.

Đó là câu chuyện của Sarah Russi, 26 tuổi– một người mẫu cá tính và xinh đẹp ở New York với hơn 100.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Reese (bên trái) không hề ăn ảnh hay bắt mắt ngoại hình, anh thậm chí chỉ cao 1,4m và già hơn Sarah những 27 tuổi. 

Tuy nhiên, khác với những chân dài thường chọn một chàng trai hào hoa, Sarah khiến nhiều người bất ngờ khi công khai tình yêu với Mason Reese - cựu diễn viên có ngoại hình khiến nhiều người giật mình.

Reese không hề ăn ảnh hay bắt mắt ngoại hình, anh thậm chí chỉ cao 1,4m và già hơn Sarah những 27 tuổi. Tuy nhiên, sức hút kì lạ của Reese khiến Sarah không thể từ chối sau lần đầu tiên gặp gỡ ở một lễ hội âm nhạc. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã hẹn hò được 7 tháng.

Với Sarah, trong khoảng thời gian yêu Reese, cô không chỉ bị bạn bè và gia đình phản đối mà còn phải đương đầu với nhiều scandal rằng cô chỉ vì tiền mà yêu Reese bởi anh là một triệu phú, sở hữu chuỗi nhà hàng riêng có lợi nhuận lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm.

Sarah tâm sự: "Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu thực sự. Nếu muốn có tiền, tôi hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn. Các bạn không biết ư? Bản thân tôi là đại gia của chính mình, tôi kiếm được rất nhiều tiền là đằng khác".

Thời gian rảnh rỗi, hai người cùng nhau chơi bi-a, đi dạo trên một chiếc xe máy điện, bất chấp ánh nhìn từ người xung quanh.

Về phía mình, Mason Reese cho hay, từ khi yêu, bạn gái chưa bao giờ đòi hỏi anh mua quà hay đưa tiền cho cô. Cô thậm chí là người thường xuyên tặng anh những món quà lãng mạn.

Sarah quả là một cô gái may mắn khi có được sự nhìn nhận đầy tôn trọng từ phía người tình.

Trái ngược với cô, Mary Elizabeth là một người phụ nữ bất hạnh bởi người chồng mà cô từng yêu thương mất tới 6 năm đấu tranh không phải chia tiền trúng số cho vợ.

Mary Elizabeth là vợ của anh Richard Anthony Zelasko, 50 tuổi, đến từ Pontiac (Michigan).

Trong thời điểm hai vợ chồng đàm phán ly hôn thì Zelasko bất ngờ trúng số với giải thưởng trị giá 80 triệu USD, và đã thực lĩnh 36 triệu USD.

Nhưng Zelasko không hề có ý định chia cho Mary vì anh cho rằng số tiền đó là của mình.

Khi ra toà, thẩm phán đã quyết định số tiền này là tài sản trong hôn nhân nên yêu cầu Zelasko chia một nửa cho người vợ.

Một ông chồng đã "lao tâm khổ tứ" 6 năm liền chỉ để vợ không được nhận tiền trúng số của mình.

Mary cho biết cô là trụ cột kinh tế của gia đình, là mẹ của 3 đứa con chung. Suốt từ năm 2004, Mary kiếm được 100.000 - 120.000 USD/năm với nghề bán quảng cáo, trong khi Zelasko chỉ kiếm được 36.000 USD/năm.

Thẩm phán cho rằng Richard thường xuyên dùng tiền trong hôn nhân để mua vé số, nên lần trúng số này là tài sản chung phải phân chia.

Năm 2013, Mary nhận được 15 triệu USD tiền xổ số, 1 năm sau đó, toà cũng bắt Zelasko phải hỗ trợ mỗi tháng 7.000 USD nuôi con để bù lại khoảng thời gian trước đó Zelasko đã không có trách nhiệm với con của họ.

Từ 2013 đến nay, Zelasko vẫn luôn đấu tranh vì cho rằng phán quyết của toà án thiên vị và lập luận trúng số là nhờ may mắn của riêng mình.

Đến cuối 2018, tòa án phúc thẩm Michigan quyết định giữ nguyên kết quả sơ thẩm và yêu cầu Zelasko phải làm theo những gì phán quyết đã đưa ra trước đó.

Minh Anh (Theo CNN, Daily News, Mirror)