Cộng đồng mạng

Đẹp độc lạ: Câu chuyện kì lạ về chiếc nhẫn biết đi

Bằng một cách nào đó, chiếc nhẫn bị mất ở Mỹ tình cờ được tìm thấy ở Phần Lan sau gần nửa thế kỷ.

Clip bà Debra hào hứng khoe chiếc nhẫn kì lạ của mình trên truyền hình:

Debra McKenna đã đánh mất chiếc nhẫn khi còn là một cô bé học tại trường trung học Morse, bang Maine vào năm 1973.

Thế nhưng còn hơn thế….

Cận cảnh chiếc nhẫn sau gần 50 năm tìm về chủ cũ cách nơi nó nằm cả ngàn cây số!

Theo Guardian, chiếc nhẫn là món quà kỷ niệm dành cho các thành viên của một trường trung học. Và hơn hết đó là món quà cầu hôn mà ông Shawn - chồng của bà Debra đã tặng cho bà khi hai người lên đại học. 

Vì bất cẩn, bà Debra đã vô tình để quên chiếc nhẫn ở một cửa hàng bách hóa. 

"Tôi đi vào phòng vệ sinh, tháo nó ra để rửa tay, rồi cởi ra. Và tôi đã để quên chiếc nhẫn. Sau đó tôi quay lại cửa hàng và rất buồn khi biết chiếc nhẫn không còn ở đấy nữa. Tôi đã kể lại với chồng của mình và anh ấy an ủi tôi rằng nếu có may mắn tôi sẽ gặp lại nó", bà Debra McKenna kể lại.

40 năm sau, người chồng qua đời, bà Debra càng cảm thấy có lỗi khi đã làm mất kỉ vật duy nhất của hai người.

Bà Debra vẫn không nguôi hi vọng rằng có một ngày nào đó, mình sẽ được nhìn thấy kỉ vật ấy.

Mọi chuyện thật đáng kinh ngạc.

Cách đó cả ngàn cây số, Marko Saarinen, một thợ xử lý kim loại tấm, đang sử dụng chiếc máy dò kim loại của mình tại công viên ở Kaarina, một thị trấn nhỏ phía Tây Nam Phần Lan, thì bất ngờ phát hiện ra chiếc nhẫn bị chôn vùi dưới lớp đất dày 20cm.

Thích thú bởi khám phá này, anh Saarinen đã tìm hiểu về chiếc nhẫn và tìm thấy dòng chữ ghi tên "Trường Trung học Morse".

Anh đã liên lạc với hội cựu học sinh của trường và được xác định ông Shawn McKenna là chủ của chiếc nhẫn này, với năm tốt nghiệp là 1973 và tên viết tắt S.M.

Về phần mình, bà Debra đã bật khóc khi chiếc nhẫn được gửi qua thư đến nhà của bà tại Brunswick.

Bà ngạc nhiên và thốt lên rằng: "Đây chính là câu chuyện tôi muốn chia sẻ, tôi muốn Shawn biết nữa, tôi muốn tất cả chúng ta đều biết. Thật tuyệt vời".

"Thật cảm động vì trong thế giới đầy những điều tiêu cực này, vẫn có những người tốt bụng và cố gắng làm một điều gì đó. Có những người tốt trên thế giới, và chúng ta cần nhiều hơn những người như họ", bà McKenna chia sẻ.

Minh Anh (Nguồn NEWS CENTER Maine)