Dân sinh

Câu chuyện của những cái ôm miễn phí

“Bạn có thể đến ôm mình và nhận một nhánh hoa nếu cảm thấy tiêu cực. Hãy để hôm nay là một ngày tuyệt vời…”...

Với mong muốn chia sẻ với những người cảm thấy cô đơn ở Tp.HCM khi cả ngày họ phải đi làm, đi học, có tâm sự nhưng không biết chia sẻ với ai, Thiên Ân, chàng trai 23 tuổi, quê tỉnh Long An đã thực hiện hoạt động trao đi “cái ôm miễn phí”.

Chia sẻ về hành động trao đi “cái ôm miễn phí” Thiên Ân nói: “Ngày đầu mình cũng khá là rụt rè. Mình đã đứng rất lâu nhưng không nhận được cái ôm nào. Nhưng mà sau khi nhận được những cái ôm đầu tiên thì mình cảm nhận được có rất nhiều người có nỗi niềm muốn chia sẻ với người khác".

Hoạt động này diễn ra vào thứ 6 hàng tuần trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ân chia sẻ thêm: “Những người đang có chuyện buồn trong lòng, không biết nói với ai hoặc có rất ít bạn bè để tâm sự, họ kể cho mình nghe. Đó là những chuyện về gia đình, về tình cảm, về những mối quan hệ bạn bè, công việc,… Mình tiếp nhận những điều đó và chia sẻ cùng họ. Tuy mình không thể đưa ra lời khuyên nhưng mình có thể động viên họ cố gắng hơn hay mạnh mẽ hơn nữa”.

Bạn Trần Mỹ Ngân, hiện đang sống và làm việc tại quận 7, Tp.HCM chia sẻ: “Nói chuyện với một người lạ hay bày tỏ với một người lạ nó sẽ có cảm giác tốt hơn khi nói với những người thân của mình. Những cái ôm của những người xa lạ dành cho nhau có thể lan tỏa niềm vui của mỗi người, hoặc là chia sẻ nỗi buồn”.

Hoạt động này của Thiên Ân không chỉ là trao đi những cái ôm, mà còn có thêm những món quà nhỏ như một viên kẹo, một nhánh hoa gửi tặng mọi người, với thông điệp lưu trữ “nếu ngày mai bạn gặp phải một điều tiêu cực khác thì các bạn có thể nhớ lại hôm nay, đã có người tặng cho mình một cái ôm, một món quà nhỏ, mình phải cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa…".

Những "cái ôm" sẽ được trao đi cùng với lời tâm sự của các bạn trẻ.

Thực hiện hoạt động này, chàng trai người Long An nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng anh làm chuyện bao đồng. Tuy nhiên, Thiên Ân cho biết, vẫn tiếp tục với mong muốn động viên các bạn đang cô đơn, đang có nỗi niềm bằng một hành động ấm áp.

Ân chia sẻ, ban đầu thực hiện chỉ có 2 người là Ân và một bạn hỗ trợ quay phim, đăng tải những video lên Fanpage, Tiktok nhằm lan tỏa thông điệp “những cái ôm miễn phí”, cho tới hiện tại đã có thêm thành viên tham gia vào hoạt động ý nghĩa này.

Thạc sĩ Tâm lý Võ Minh Thành – Giảng viên Đại học Sư phạm Tp.HCM cho rằng: “Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, vì một trong những nhu cầu của con người là được chia sẻ, được quan tâm, được yêu thương. Hiện nay, nhiều người không được quan tâm, không được sự chia sẻ, dù họ sử dụng mạng xã hội là để tương tác với mọi người nhưng hầu như đó là tương tác ảo. Còn những cái ôm này, dù với một người xa lạ vẫn là một tương tác rất thực tế.

Khi mà chúng ta không chia sẻ được với người thân, thì một cái ôm rất nhẹ cũng đã thể hiện được tình cảm, sự quan tâm, sự yêu thương. Đặc biệt là khi chúng ta đang gặp vấn đề, có người có thể lắng nghe mình, là nơi cho mình trút tâm sự, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có thể giải quyết được vấn đề của mình”.

“Cái ôm miễn phí” vẫn đang tiếp tục diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ. Hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ ngày càng được lan rộng, qua đó xoa dịu được ngày không vui của người cô đơn.

Ngọc Bích