Cộng đồng mạng

Cậu chủ tự kỷ được 2 chú chó cưng bảo vệ khi đi lạc cách nhà 1,6km

Cậu bé 3 tuổi người Mỹ chạy lạc cách nhà gần 1,6km được an toàn nhờ hai chú chó trung thành của gia đình.

Đầu tháng 6, bé Marshal Butler (3 tuổi) sống ở Ponce de Lone, Florida đi chơi lang thang không có người lớn theo cùng. Phát hiện con trai mất tích, người thân cậu bé đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Những người hàng xóm đã ra sức tìm kiếm ở các khu vực lân cận và cảnh sát cũng đăng tải thông tin về vụ việc trên mạng xã hội nhưng không có manh mối.

"Đây thực sự là ác mộng với tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã hoảng loạn và tưởng tượng ra tất cả những tình huống tồi tệ nhất", chị Kayla Stewart (dì của Marshal) thông tin.

Cha mẹ bé là những người lo lắng nhất khi bé Marshal bị mắc chứng tự kỷ và không thể nói chuyện. Rất may mắn, cuối cùng Marshal Butler đã được tìm thấy vào chiều cùng ngày tại một địa điểm cách nhà khoảng 1,6km, bên cạnh là 2 chú chó của gia đình là Nala và Buckwheat.

Carol Shelton (hàng xóm của gia đình), người đã tìm thấy cậu bé cho biết: "Thật may mắn khi thằng bé ở đó. Tôi đoán hai con chó đã bảo vệ nên thằng bé mới được an toàn".

Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng lấm lem bùn đất, rất may không bị thương tích.

Cậu bé được phát hiện khi trên người chỉ có một chiếc tã, không mặc quần áo, người lấm lem bùn đất nhưng vẫn khỏe mạnh, không bị bất kỳ thương tích nào. Sự trung thành của những người bạn bốn chân đã khiến mẹ Marshal rất tự hào:"Chúng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình".

Câu chuyện về hai chú chó thông minh sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn bình luận tích cực cùng lời khen từ cộng đồng mạng.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Zing)