Đời sống

Cậu bé bị mắc kẹt trong hang động ngập nước ở Thái Lan qua đời tại Anh sau 5 năm được giải cứu

Một trong những cậu bé sống sót và được giải cứu khỏi một hang động ngập nước ở Thái Lan năm 2018, đã qua đời tại một bệnh viện ở Anh.

Duangpetch Promthep, 17 tuổi, là đội trưởng đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt cùng huấn luyện viên suốt hơn hai tuần trong hang động tỉnh Chiang Rai năm 2018 đã qua đời ở Anh, nơi cậu đang theo học tại một học viện thể thao, tổ chức tài trợ cho việc học của Promthep cho biết hôm thứ Tư (15/2).

Duangphet Phromthep được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh vào Chủ nhật (12/2) trong phòng của câu ấy tại Học viện Bóng đá Đại học Brooke House ở Leicestershire và được đưa đến bệnh viện nơi Duangphet Phromthep qua đời hôm thứ Ba (14/2).

Tổ chức Zico của Thái Lan cho biết. Nhà trường cũng xác nhận cái chết của anh. HLV Kiatisuk Senamuang, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan Kiatisuk Senamuang, người đứng đầu quỹ Zico, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng ông không biết nguyên nhân cái chết của Duangphet Phromthep, dường như trước khi mất cậu ấy có sức khỏe tốt.

Mẹ của Duangphet Phromthep khi tham gia cuộc họp báo trực tuyến, cho biết bà hy vọng một nhà sư Phật giáo ở Anh có thể tiến hành các nghi lễ cho Dom để linh hồn của anh không bị mắc kẹt ở nơi anh qua đời theo tín ngưỡng Phật giáo.

Duangphet Phromthep tham gia họp báo sau khi được giải cứu khỏi hang nước ngập vào tháng 7/2018. (Ảnh: Reuters).

Vào năm 2018, Duangphet Phromthep là đội trưởng của Wild Boars, một đội bóng đá trẻ ở tỉnh Chiang Rai phía bắc Thái Lan. 12 thành viên của đội, tuổi từ 11 đến 16, và huấn luyện viên của họ khi đang khám phá quần thể hang Tham Luang vào tháng 6/2018 thì họ bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao nhanh chóng. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn có sự tham gia của các thợ lặn quốc tế đã được triển khai.

Các cậu bé đã trải qua 9 đêm trong hang, sống bằng rất ít thức ăn và nước uống, trước khi một thợ lặn phát hiện ra họ nằm sâu trong khu phức hợp hang động ngoằn ngoèo trên một mảng đất phía trên mực nước dâng cao. Tuy nhiên, phải mất thêm 8 ngày nữa thì tất cả các thành viên mới được đưa ra ngoài hết.

Trong quá trình giải cứu một nhóm thợ lặn lão luyện đã hướng dẫn từng cậu bé ra khỏi hang trên những chiếc cáng đặc biệt sau khi gây mê để các em đủ bình tĩnh để vận chuyển. Hoạt động yêu cầu đặt các hộp oxy dọc theo con đường mà các thợ lặn di chuyển qua những lối đi tối tăm, chật hẹp và chứa đầy nước bùn và dòng chảy mạnh.

Sau cuộc giải cứu, đội bóng Wild Boars tham gia khóa tu tại chùa để tưởng nhớ Saman Kunan, cựu đặc nhiệm SEAL Thái Lan tử nạn trong chiến dịch giải cứu.

Quốc Tiệp (theo AP)