Ngôi sao

Cao thủ Vịnh Xuân: Từ vai phụ xuất hiện chớp nhoáng tới hóa thân thành Lý Tiểu Long kinh điển trên màn ảnh

Tài năng võ thuật giúp Ngũ Doãn Long tiếp cận phim ảnh và có cơ hội hóa thân thành huyền thoại Lý Tiểu Long trong bộ phim Birth of the Dragon (Câu chuyện Lý Tiểu Long: Sự ra đời của Rồng).

Ngũ Doãn Long (Philip Ng) sinh năm 1977 tại Hong Kong nhưng lớn lên ở Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngũ Doãn Long đã có tình yêu đối với võ thuật Trung Hoa. Năm lên 7, anh được cha đẻ là võ sư Ngũ Thiệu Hoa truyền dạy môn võ Thái Lý Phật ngay tại võ đường của ông – Ngũ gia quốc thuật hội ở Chicago, như vậy anh trở thành đệ tử chân truyền đời thứ 6 của môn phái này.

Năm 13 tuổi, Doãn Long học Vịnh Xuân quyền cùng chú ruột. Anh thường xuyên về Hong Kong các mùa hè để nâng cao khả năng rồi trở thành học trò của Hoàng Thuần Lương - đệ tử ruột của tôn sư Diệp Vấn. Anh luyện tập với thầy cho tới năm 1997 - khi Hoàng Thuần Lương qua đời.

Ngũ Doãn Long là học trò của Hoàng Thuần Lương - đệ tử ruột của tôn sư Diệp Vấn.

Trước khi mất, sư phụ Hoàng Thuần Lương khuyến khích Doãn Long mở rộng môn Vịnh Xuân ở Mỹ. Thời đại học, anh vừa học cử nhân Đồ họa và Giáo dục vừa mở các câu lạc bộ luyện tập Vịnh Xuân.

Ngoài Vịnh Xuân quyền và Lý Phật quyền, Doãn Long còn có sở trường ở nhiều bộ môn võ thuật khác như Taekwondo, Judo, Brazil Jiu-jitsu, quyền gậy Philippines Kali và Hồng quyền. Nhờ lợi thế này, năm 2002 Doãn Long quay lại Hong Kong phát triển sự nghiệp võ thuật, mở trường dạy võ, thu nhận đồ đệ có tình yêu với võ thuật cổ truyền. Trong số các học trò của anh khi đó có tài tử Hong Kong hiện tại là Tạ Đình Phong, con trai tài tử lừng danh Tạ Hiền.

Gần chục năm chỉ đóng thế và vai phụ

Ngũ Doãn Long đến với võ thuật từ rất sớm.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Ngũ Doãn Long chủ yếu đóng vai phụ, thường là tay chân của bọn giang hồ. Trên trang Jetli.com, anh nói thấy như đang mơ khi được chạm tay giao đấu chớp nhoáng với Thành Long trong Twins Effect (2003). Sau đó, sự nghiệp anh khởi sắc hơn khi thường xuất hiện cùng Hồng Kim Bảo và người bạn An Chí Kiệt (Andy On).

Năm 2005, anh tham gia House of Fury (Gia đình Tinh Võ) trong vai tên sát thủ phục vụ cho kẻ phản diện Rocco. Nhân vật cuối cùng bị người anh hùng - do Stephen Fung - thủ vai hạ gục sau một loạt cú đá.

Trong series Wing Chun (Vịnh Xuân) năm 2007, Ngũ Doãn Long có cơ hội thể hiện đúng môn võ của mình. Anh hóa thân thành võ sư Trần Hoa Thuận, truyền nhân đời thứ sáu của Vịnh Xuân quyền, thầy của Diệp Vấn. Trong một cảnh phim, Ngũ Doãn Long giao đấu với Tạ Đình Phong trong vai Lương Bích - một võ sư Vịnh Xuân cùng thế hệ với Trần Hoa Thuận.

Sự nghiệp lận đận chỉ đóng thế và vai phụ.

Vinh quang và nối gót Chân Tử Đan

Thế nhưng cuối cùng trời cũng không phụ lòng người tài. Sau 8 năm “mài sắt”, Ngũ Doãn Long cũng được đền đáp xứng đáng khi anh được giao đóng vai chính trong bộ phim kinh dị Ông nội tôi là cương thi. Cũng từ đấy, tên tuổi Ngũ Doãn Long bắt đầu trở nên quen thuộc với người hâm mộ phim võ thuật châu Á.

Nhờ khả năng võ thuật thiên bẩm, ngoại hình sáng sân khấu, anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đồng nghiệp đàn anh như Tạ Đình Phong, Ngô Kiến Hào.

Princess and the Seven Kung Fu Masters (Giang hồ thất quái) là phim hành động pha hài ra mắt năm 2013. Câu chuyện xoay quanh bảy vị cao thủ võ lâm đang ở ẩn, làm công việc bình thường trong một thị trấn ở Trung Quốc. Một ngày nọ, cuộc sống của họ dậy sóng khi một nhóm người lạ xuất hiện. Ngoài việc thủ vai một cao thủ, Ngũ Doãn Long còn giữ vai trò biên đạo hành động. Anh có trường đoạn chiến đấu kéo dài hơn hai phút.

Ngũ Doãn Long trong phim Đại chiến bến Thượng Hải.

Sau 11 năm diễn xuất, năm 2014, anh vụt sáng với phim hành động Đại chiến bến Thượng Hải (Once Upon a Time in Shanghai). Nhân vật của anh là một chàng trai có võ công phi phàm, từ quê lên Thượng Hải (Trung Quốc) tìm kế mưu sinh rồi tình cờ vướng vào cuộc chiến giữa các băng nhóm giang hồ. Đến nửa sau phim, anh còn phải đối đầu với các thế lực người Nhật đang tìm cách xâm nhập vào Trung Quốc.

Kỹ năng võ thuật xuất sắc và sự tinh tế trong diễn xuất của Ngũ Doãn Long trong bộ phim trên đã mang đến cho người xem những pha hành động đầy ấn tượng cùng một câu chuyện hấp dẫn về những ân oán tình thù nơi bến Thượng Hải những năm đầu thế kỷ 20.

Birth of the Dragon (Câu chuyện Lý Tiểu Long: Sự ra đời của Rồng) được xem là thách thức lớn nhất sự nghiệp của Ngũ Doãn Long khi anh thủ vai Lý Tiểu Long. Diễn viên chia sẻ đây là vai diễn trong mơ và đã nghiên cứu về Lý Tiểu Long cả đời mình. Với căn bản môn võ Vịnh Xuân cùng lối ra đòn nhanh, Ngũ Doãn Long được đánh giá là phù hợp để thể hiện huyền thoại võ thuật. Tuy nhiên, diễn viên đóng cặp với anh trong phim là Hạ Vũ - người không có căn bản võ thuật - khiến nhiều ý kiến cho rằng chất lượng hành động của tác phẩm có thể bị ảnh hưởng.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Ngũ Doãn Long nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các đạo diễn và các tiền bối trong ngành về khả năng diễn xuất và trách nhiệm với công việc.

Vương Tinh dành nhiều lời ngợi khen cho Doãn Long.

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Tạ Đình Phong, Ngô Kiến Hào, An Chí Kiệt, Hồng Kim Bảo đều dành những lời khen ngợi có cánh cho siêu sao võ thuật này.

Anh được ví là truyền nhân của Chân Tử Đan.

Nhà sản xuất Vương Tinh cũng tỏ ra tâm đắc với Ngũ Doãn Long khi ông không ngần ngại nhận xét anh chính là người kế thừa xuất sắc nhất của “vua kungfu” Châu Tử Đan.

Chuyện tình trắc trở

Tháng 6/2012, tạp chí Số Một của Hong Kong tiết lộ thông tin Ngũ Doãn Long và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Chung Gia Hân yêu nhau. Chung Gia Hân đi siêu thị mua dụng cụ thể thao và hẹn hò Ngũ Doãn Long và cùng làm cơm ở nhà cô.

Ngũ Doãn Long và Chung Gia Hân.

Được biết, hai người nên duyên khi hợp tác chung trong bộ phim Love is Not All Around (2007). Tuy vậy họ luôn giấu kín chuyện tình cảm, chỉ đến khi Doãn Long có cơ hội đóng nam chính, Gia Hân mới công khai là bạn gái anh.

Tình yêu của cặp đôi được nhiều fan mong đợi sẽ đơm hoa kết trái trong thời gian tới. Tuy vậy mối quan hệ của cả hai gặp phải không ít lời bàn tán chỉ vì sự chênh lệch về mức thu nhập và sự nổi tiếng trong làng giải trí Hong Kong.

Trong khi Chung Gia Hân là Hoa hậu Hong Kong, “con cưng” của TVB thì Ngũ Doãn Long chỉ là một diễn viên phụ không tên tuổi. Thậm chí khi mới hẹn hò, gia đình Chung Gia Hân hoàn toàn phản đối. Thậm chí, phía quản lý của Chung Gia Hân còn cảnh báo rằng, có thể Ngũ Doãn Long sẽ khiến sự nghiệp của Chung Gia Hân “trượt dốc”.

Chia tay sau 6 năm yêu nhau.

Quá nhiều áp lực khiến hai người sau 6 năm yêu nhau đã chính thức chia tay vào tháng 5/2013. Ngũ Doãn Long cố níu kéo nhưng vô vọng, anh thường hẹn bạn thân An Chí Kiệt và Jesscia C uống rượu giải sầu. Có lần, anh uống say bí tỉ và khóc lóc.

Hiện tại Chung Gia Hân đã bí mật kết hôn với cháu trai chủ tịch TVB là bác sĩ Jeremy Leung vào cuối năm 2015.

Video: Ngũ Doãn Long trong phim Đại chiến bến Thượng Hải.

Quốc Tiệp