Sự kiện

Cảnh tượng chưa từng có tại khu "chợ nhà giàu" ở phố cổ Hà Nội

Đối với người bán hàng tại khu "chợ nhà giàu" Hàng Bè (Hà Nội) thì chưa năm nào lại đìu hiu, vắng vẻ người mua hàng đến vậy.

Với hơn 20 cửa hàng dọc phố Hàng Bè, Gia Ngư, Cầu Gỗ và một phần ngõ Trung Yên thuộc khu phố cổ Hà Nội dài vài trăm mét vốn nổi tiếng là khu "chợ nhà giàu" nhà giàu” vì thực phẩm tươi ngon nhưng giá rất đắt. 

Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 31/12, khác với cảnh đông đúc, tấp nập người mua hàng qua lại hàng năm thì năm nay là khung cảnh đìu hiu, thưa thớt người qua lại.

Không còn cảnh đông đúc, tấp nập người qua lại sắm đồ tại các gian hàng nhỏ năm dọc dãy phố.

Đây là khu chợ nổi tiếng từ lâu với nhiều món ăn đặc sản được chế biến sẵn. So với các nơi khác thì thực phẩm bán ở chợ Hàng Bè có giá thường cao gấp rưỡi.

Khác với cảnh người bán gà làm việc không ngớt tay trước dòng người xếp hàng dài tại các hàng bán gà và xôi phục vụ cho ngày mùng 1 thì năm nay các hàng gà thưa thớt người qua lại mua sắm, người bán hàng nhàn rỗi.

Chia sẻ với phóng viên, một nhân viên tại cửa hàng gà này cho biết, bán hàng nhiều năm tại chợ Hàng Bè nhưng chưa năm nào lại vắng khách như năm nay, lượng khách cũng như lượng hàng bán ra giảm đến 70%. "Mặc dù cửa hàng bán nhiều sản phẩm khác nhau nhưng so với năm nay thì lượng sản phẩm bán ra giảm nhiều so với trước đây, nhân viên cửa hàng cũng được rút gọn từ 15 người nay chỉ còn 7,8 người", chị nhân viên nói.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng đông đúc, xếp hàng dài mọi năm, năm nay nhiều cửa hàng vắng bóng người qua lại.

Người bán hàng ngồi ế ẩm vì không bán được hàng.

Thậm chí là ngủ gật tại quầy hàng.

Lâu lâu mới lại  có người đến hỏi mua hàng.

Hàng hoa quả ở chợ Hàng Bè hôm nay cũng được chuẩn bị phong phú hơn mọi ngày, có thêm nhiều chuối nải xanh để phục vụ khách mua cúng lễ nhưng cũng vắng người hỏi mua.  

Không khí mua sắm đìu hiu tại khu chợ vốn đông đúc lâu nay.

Đường phố tại khu chợ thông thoáng là cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ. Chị Phạm Hồng Vân chia sẻ: “Bán hàng nhiều năm ở đây, nhưng chưa năm nào thấy những ngày này lại vắng vẻ và đìu hiu, đường phố thông thoáng thế này".

Gà luộc sẵn ở đây không chỉ ngon mà còn được chuẩn bị rất đẹp, ngậm hoa hồng để phù hợp bày mâm cúng lễ.