Giải trí

"Cảnh sát hình sự" Võ Hoài Nam khoe loạt ảnh cưới hơn 20 năm trước

Diễn viên Võ Hoài Nam đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ trẻ kém 12 tuổi là nghệ sĩ múa Lan Anh.

Mới đây, NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới với bà xã hơn 20 năm về trước. Nam diễn viên cũng bày tỏ tình cảm với vợ kém 12 tuổi qua những vần thơ lãng mạn.

Ảnh cưới của NSƯT Võ Hoài Nam.

Nhiều khán giả trầm trước loạt ảnh Võ Hoài Nam chia sẻ bởi gương mặt điển trai, lãng tử của anh. Hiện tại, NSƯT Võ Hoài Nam không thay đổi quá nhiều so với ngày xưa. Ở độ tuổi U60 nhưng Võ Hoài Nam vẫn giữ được nét phong trần vô cùng cuốn hút. Trong khi đó, bà xã Lan Anh ngày càng xinh đẹp, đằm thắm.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh giản dị của hai vợ chồng suốt nhiều năm qua. Dù nay đã có 4 mặt con nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn hết sức mặn nồng. Nam nghệ sĩ cũng không ngại thể hiện tình cảm với vợ bằng những hành động yêu chiều.

Được biết, vợ NSƯT Võ Hoài Nam từng là một diễn viên múa ở đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân. Chị từng xuất hiện trong clip bài hát Đóa hoa vô thường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung thể hiện. Hình ảnh cô gái trẻ, đẹp với gương mặt man mác buồn đã ghi dấu ấn trong tâm trí nhiều khán giả.

NSƯT Võ Hoài Nam và vợ quen nhau trong một lần đi đóng quảng cáo chung. Ngay sau lần cùng làm việc đó, họ phải lòng nhau. Khi cặp đôi quyết định đến với nhau, gia đình hai bên đều ra sức phản đối nhưng Võ Hoài Nam và Lan Anh vẫn quyết định sống chung. Chỉ vài năm sau đó, vợ nam nghệ sĩ mang thai con trai đầu lòng, đám cưới của họ mới được tổ chức trong sự chúc mừng của cả hai gia đình.

Hiện, cặp đôi "trai tài gái sắc" có 4 người con, một trai và 3 gái. Tất cả đều đam mê nghệ thuật, trong đó con trai lớn đang học tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, con gái thứ hai là nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Diễn viên Võ Hoài Nam là một trong những tài tử của điện ảnh Việt Nam những năm 1990. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các vai diễn Trọng "đầu gấu" trong phim Vua bãi rác, Chiến trong phim Cảnh sát hình sự... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Võ Hoài Nam bất ngờ rời xa màn ảnh để dành thời gian cho gia đình. Sau 16 năm vắng bóng, nam diễn viên trở lại màn ảnh và gây ấn tượng với vai ông Sinh trong phim Hương vị tình thân.

Để đi đến quyết định dừng làm nghề, Võ Hoài Nam từng trải qua khoảng thời gian chật vật với cuộc sống. Sau bộ phim Cảnh sát hình sự, dù là diễn viên có tiếng song cuộc sống của anh vẫn rất khó khăn. Tài tử của điện ảnh Việt một thời tâm sự, nhìn cảnh con trai đói, cầm thìa múc hộp sữa rỗng khiến anh rơi nước mắt. Nam diễn viên nhớ lại: "Nghe tiếng con gõ vào thành hộp sữa không, mình thấy thương lắm. Tôi nghĩ thế này thì đi làm để làm gì, thôi ở nhà kiếm kinh tế để nuôi con. Mình đành hy sinh đam mê nghệ thuật để làm sao cho ổn định gia đình chứ cứ thế này thì chết. Có thể, hai vợ chồng đói một tí cũng được nhưng con thì không chịu được. Thế là tôi nghĩ, bất cứ lời mời nào dù phim hay lắm cũng không làm".

Gia đình diễn viên Võ Hoài Nam.

Dừng đóng phim một thời gian, nam diễn viên cùng vợ mở quán nhậu. Anh tâm sự, may mắn nhờ đồng nghiệp quý nên thường xuyên đến ủng hộ quán, từ đó kinh tế cũng khấm khá hơn. Dù công việc bận rộn nhưng Võ Hoài Nam cùng gia đình tự xoay xở, không thuê thêm người. Ông Sinh của Hương vị tình thân chia sẻ lý do: "Tôi mở quán tất nhiên vì cuộc sống nhưng không phải vì tiền là tất cả. Tôi mở quán để các con được lao động, được nhìn thấy sự vất vả của ba mẹ, cùng cộng tác bưng bê và phục vụ khách. Từ đó, các con yêu lao động và biết giá trị của đồng tiền tự kiếm ra được. Người ta cũng hay hỏi tôi, sao đẻ lắm con thế, tôi bảo rằng đẻ lắm con để sau này khỏi thuê giúp việc. Mình không biết sau này nó giỏi thế nào, làm ông này bà kia gì nhưng trước tiên phải học làm người trước đã".

Sau  khi cuộc sống đã ổn định, không cần lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền" thì Võ Hoài Nam mới thoải mái trở lại với nghệ thuật.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn tình cảm gia đình, Võ Hoài Nam cho biết: "Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau cuộc sống là vừa đủ, không được tham, không cần nhà cao cửa rộng, siêu xe, chỉ cần gia đình êm ấm là đủ. Nếu tôi mà tham, chỉ cần thấy cô này cô kia vồ vập là đã sa ngã vào rồi".

Trúc Chi (theo VTC News, Thanh Niên)