An ninh - Hình sự

Cảnh sát giám sát người chồng nghi ghen tuông giết vợ rồi tự tử

Sau nhiều ngày điều trị, người chồng trong nghi án ghen tuông giết vợ rồi tự tử đã tỉnh. Cảnh sát đang giám sát chặt chẽ người này để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 24/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra trên địa bàn xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Theo Đại tá Mộng, hiện sức khỏe người chồng đã tỉnh và được chuyển từ bệnh viện ở TP.Cần Thơ về bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều trị với sự canh giữ của lực lượng công an. Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, bước đầu xác định nghi do ghen tuông.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh minh họa).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 20/2, mẹ ruột của Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) nhận được tin báo từ con trai với nội dung vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Nghi có chuyện chẳng lành, ngay sau đó, người mẹ đã đến nhà con trai nhưng thấy khóa cửa. Sau khi phá cửa vào trong, người mẹ phát hiện con dâu là chị Đ.T.N.M. (41 tuổi, vợ Minh) tử vong trên nền nhà, Minh nằm bất động trong nhà vệ sinh, cạnh chai thuốc trừ sâu đã mở nắp.

Cảnh sát đã đưa Minh đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ. Đồng thời, phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân M. tử vong do chấn thương sọ não và ngạt do chèn ép đường hô hấp vùng cổ.

Ông Cao Thành Giang - Chủ tịch UBND xã Loan Mỹ cho biết thêm, vợ chồng Minh có 2 người con, cuộc sống khá ổn định. Hằng ngày, vợ Minh đi làm thuê cho một vựa cam trên địa bàn, còn Minh sống bằng nghề làm vườn.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm