Video

Cảnh sát giải cứu 6 đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành, nhốt trong chuồng chó

Cảnh sát Las Vegas đã giải cứu sáu đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành nghiêm trọng, trong đó có hai đứa trẻ bị nhốt trong chuồng chó.

Khi bước vào một căn hộ, cảnh sát kinh hoàng khi thấy một đứa trẻ với hai mắt sưng húp nhắm nghiền, cùng với nhiều vết bầm tím khắp cơ thể tiều tụy.

Đứa trẻ ở trong tình trạng nguy kịch đến nỗi cha của nó, Travis Doss, 31 tuổi, tin rằng mình đã đánh con đến chết. Cùng với Doss, vợ của anh ta là Amanda Stamper, 33 tuổi, cũng bị buộc tội liên quan đến việc lạm dụng 7 đứa con, 6 trong số đó được cho là đã bị bạo hành thể xác nghiêm trọng.

Các cảnh sát được cho là đã phát hiện ra những đứa trẻ bị nhốt trong chuồng chó tại căn hộ gần Đường Flamingo và Đại lộ Valley View trong cuộc truy quét vào ngày 11/6.

Travis Doss đã bị buộc tội với hơn 40 tội danh, bao gồm nhiều tội danh lạm dụng trẻ em và cáo buộc buôn bán tình dục liên quan đến vợ anh ta. Trong khi đó, Amanda Stamper phải đối mặt với 7 cáo buộc lạm dụng trẻ em, một tội danh tương ứng với một đứa trẻ, bao gồm cả đứa con gái hai tuổi của họ, đứa con ruột duy nhất của cô với Doss. Cặp đôi hiện phải đối mặt với cáo trạng của bồi thẩm đoàn Quận Clark.

Travis Doss và Amanda Stamper.

Đoạn phim do 8NewsNow thu được đã tiết lộ những điều kiện sống kinh khủng của những đứa trẻ, nơi chúng bị nhốt trong lồng, trong khi một con chó pitbull thì tự do lang thang trong căn hộ chật chội.

Sau khi giải cứu những đứa trẻ, cảnh sát đã đưa chúng ra ánh sáng ban ngày, nơi chúng bắt đầu kể lại chi tiết những gì đã phải trải qua, bao gồm việc đánh đập bằng thắt lưng, dây và thậm chí cả chảo rán.

Đứa trẻ hốc hác bị nhốt trong lồng nói với các quan chức rằng, cậu không được cung cấp đủ thức ăn và buộc phải chia sẻ những bữa ăn đạm bạc với anh chị em của mình hoặc ăn thức ăn bỏ đi từ thùng rác. Cậu bé cũng kể đã bị bố đánh vào mặt một cách thô bạo khi bị nhốt trong lồng.

Những đứa trẻ được giải cứu sau khi cảnh sát được gọi đến một cửa hàng Walgreens gần đó, nơi Stamper chạy tới để trốn người chồng bạo hành vì lo sợ cho tính mạng của mình. Cô tiết lộ những điều kiện tồi tệ trong căn hộ cho các sĩ quan khi họ tới hiện trường.

Stamper đã nói với cảnh sát rằng, cô ấy tin một trong những đứa trẻ "trông như đã chết được 5 ngày". Stamper cũng nhận bản thân mình là nạn nhân của bạo hành gia đình nghiêm trọng. Cô nói: "Tôi cũng bị bạo hành, không chỉ bọn trẻ. Anh ta dọa sẽ đi tìm con cái, gia đình tôi nếu tôi định gọi báo cảnh sát. Doss là một người rất bạo lực".

Người phụ nữ cho biết hiện cô đang mang thai. Stamper cảm thấy hối hận vì đã không tìm kiếm sự giúp đỡ sớm hơn và xin lỗi vì sự đau khổ kéo dài của bọn trẻ.

Luật sư bào chữa của Stamper khẳng định rằng cô ấy không lạm dụng thể xác bọn trẻ. Các công tố viên thừa nhận rằng Stamper hành nghề mại dâm dưới sự chỉ đạo của Doss.

Cả Doss và Stamper đều xuất hiện trước tòa hôm thứ Ba và không nhận tội đối với các cáo buộc chống lại mình. Các nhà chức trách đang đảm bảo rằng những đứa trẻ được giải cứu sẽ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết.

Hải Vân (Theo Mirror)