Dân sinh

"Cạn lời" lý do cô gái xích cổ người yêu, dắt đi trên phố như thú cưng

Thông tin về vụ việc “dở khóc dở cười” này đã được đăng lên Twitter và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế người dân ra ngoài. Tại Quebec, Canada, lệnh giới nghiêm kéo dài trong 4 tuần đã được áp dụng, yêu cầu mọi người không rời khỏi nhà từ 8h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ dành cho những người lao động thiết yếu cần đi du lịch và cả những người cần dắt chó đi dạo. Lợi dụng điểm này, một cô gái đã cố gắng biến người yêu thành thú cưng bằng cách “thòng” dây vào cổ anh ta và dắt đi dạo trên đường phố. Cặp đôi ra ngoài vào tối thứ Bảy, ngay sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.

Theo tờ báo địa phương La Tribune, cô gái bị phạt sau khi dừng xe trên đường King Street East ở Sherbrooke khi dắt người yêu của mình bằng dây xích. Đáng nói, khi bị phát hiện người phụ nữ vẫn không thừa nhận hành vi vi phạm và khăng khăng rằng cô đang "dắt chó đi dạo".

"Các tuyên bố vi phạm quy định thành phố đã được đưa ra cho cặp đôi này. Người phụ nữ khẳng định cô ta sẽ không trả tiền vé phạt và thậm chí sẽ tích lũy chúng. Số tiền phát hiện tái phạm có thể lên tới 6.000 USD (khoảng 138 triệu đồng)", Isabelle Gendron, nhân viên thuộc sở Cảnh sát Sherbrooke, Canada thông tin về vụ việc.

Câu chuyện sau đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, nơi nó nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng trăm lượt thích và bình luận.

Nhiều dân mạng tỏ ra thích thú trước "sự sáng tạo" của cặp đôi: "Điều này đã gây ấn tượng với tôi trong một ngày buồn tẻ", “Đúng là khi yêu ai cũng không được bình thường”, “Thật sáng tạo!", “Không phải ai cũng chấp nhận làm thú cưng cho người yêu dắt đâu”…

Dù vậy đa số ý kiến đều cho rằng hành vi của cô gái là khó chấp nhận giữa thời điểm Covid-19 đang hoành hành và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Minh Hoa (t/h)