Sự kiện

Cận cảnh sân tập thể hình tự chế "đẹp như mơ" bên sông Hồng

Chỉ với những dụng cụ thô sơ, tự chế, sân tập thể hình miễn phí ngay bãi giữa chân cầu Long Biên đang là điểm đến lý tưởng của nhiều người dân Hà Nội.

Nhiều năm qua, "phòng tập" thể hình tự do được CLB thể dục thể hình cựu chiến binh Sông Hồng lập nên vẫn hoạt động đều đặn hàng ngày nơi bãi giữa sông Hồng, bất kể mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng nóng.

 

Ông Lê Đình Thám, 66 tuổi, Ngọc Thụy, Long Biên (cán bộ công an đã về hưu) đã tập tại bãi cùng vợ từ khi nơi đây được mở ra.

Câu lạc bộ đến nay đã hoạt động được 4 năm, vì thấy không gian đẹp mà để không thì quá phí, nhiều người dành những đồng lương hưu ra đây cải tạo thành bãi tập, sân chơi phát triển sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

Nòng cốt nơi đây là những cựu chiến binh, nên được đặt tên là CLB thể dục thể thao cựu chiến binh Sông Hồng.

Ông Thắng, người sáng tập CLB cho biết: "Trước thời chiến chúng tôi cống hiến bảo vệ Tổ quốc, thì bây giờ thời bình mỗi người góp chút công sức nào đó cho cuộc sống tốt lên. Thấy trong thành phố ít sân chơi lành mạnh, thể trạng sức khỏe người dân xuống cấp, thời gian để dành cho luyện tập thì không có nên chúng tôi quyết tâm cải tạo bãi đất này thành sân chơi cho mọi người nâng cao sức khỏe".

Nhờ chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, cùng với không khí trong lành nơi bãi giữa sông Hồng, nhiều thành viên đã bước sang tuổi trung niên vẫn giữ được sức khỏe và thể hình không thua gì thanh niên trai tráng.

"Phòng tập" là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều người tham gia.

Những dụng cụ tập luyện được các thành viên cùng nhau tự chế, do không có điều kiện kinh tế đầu tư như các phòng chuyên dụng. Mặc dù vậy thiết bị vẫn đủ cho các thành viên luyện tập toàn diện.

Cụ ông đã hơn 80 tuổi nhưng thể hình và độ dẻo dai vẫn rất phong độ.

Nhiều người ở trung tâm thành phố, có những người cách xa đến 20km vẫn tham gia tập luyện. Theo họ, không khí ở đây không những trong lành hơn, mà họ còn có thể bơi lội trước hoặc sau khi tập.

Thành viên xuống sông bơi lội sau buổi tập, trên bờ thuyền cứu hộ và người túc trực, đảm bảo an toàn cho các thành viên. 

Thậm chí có thể "tắm bùn" luôn tại ven sông.

Chú Trần Văn Oanh, 53 tuổi, yêu thể thao nên bén duyên với nơi đây. Chú vui vẻ chia sẻ: "Từ bé đến giờ, tôi chưa biết ốm là gì, sức khỏe vô địch".

"Mọi người ở đây ai cũng có bệnh hết đấy nhưng sau quá trình luyện tập, sức khỏe đã tốt lên nhiều", chú Oanh cho biết thêm.