Hồ sơ điều tra

Cận cảnh quán bar của ông chủ Việt kiều, có hơn 100 khách bị bắt vì sử dụng ma tuý

Trong quá trình mở quán bar, để thu thú khách đến chơi, ông chủ người Việt kiều đã mua nhiều trang thiết bị có chất lượng cao để trang bị cho các phòng, khu vực trong quán. Chủ quán trên nhập ma tuý từ nhiều nơi khác nhau về sau đó phân chia bán cho khách. Thậm chí, nhân viên cũng được người này “bật đèn xanh” cho mua bán ma tuý.

Video cận cảnh đột kích quán bar có hằng trăm người dương tính ma tuý.

Ngày 29/9, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Tiến, SN 1956, Việt kiều Mỹ chủ quán bar 030X8, và một số nhân viên của quán để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đồng thời, cơ quan này đã lập hồ sơ xử lý hành chính, xử phạt hơn 100 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma tuý.

Theo đó, hàng chục trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM và Công an quận 1 đã chuẩn bị lực lượng để kiểm tra vũ trường 030X8. Lúc này hơn 300 người đang lắc lư theo điệu nhạc inh tai.

Thấy công an, nhiều đối tượng toan bỏ chạy và ném đồ đạc xuống đất nhưng đều bị phát hiện và giữ lại. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 khách có ma tuý trong ví và trên bàn, 1 nhân viên chăm sóc khách hàng, 1 nhân viên PR có ma tuý. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện trên sàn có rất nhiều ma tuý.

Tiến (trái) và nhân viên bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngay sau đó, từng người 1 trong quán đều bị kiểm tra kỹ lưỡng. Trinh sát lần tìm tại các hộc tủ nhân viên, thì phát hiện rất nhiều ma tuý và đặc biệt là học tủ của nhân viên tên Ngô Minh Trí, SN 1982, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trong tủ của nhân viên này có nhiều gói thuốc lá và gói nilong chứa viên nén màu hồng, xanh (nghi là ma tuý đá) ngoài ra ngăn kéo này được khoá cẩn thận.

Qua làm việc, Trí khai nhận đã làm việc trong quán bar trên được một thời gian dài. Số tang vật công an phát hiện trong tủ đồ là ma tuý đá, Trí dùng để bán cho các dân chơi mỗi khi vào quán bar họ có nhu cầu.

Nam phục vụ này cũng cho biết, vì được ông chủ cho phép nên mới dám mang ma tuý vào trong quán và bán cho khách công khai, Trí chỉ được 1 phần hoa hồng trong số tiền bán được, còn lại thì chủ thu hết.