An ninh - Hình sự

Cán bộ dựng chuyện bị cướp gần 300 triệu đồng để có thời gian gom trả tiền thâm hụt

Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa làm rõ vụ ông Hoàng Hữu Quyết (42 tuổi), Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng hoang báo bị cướp gần 300 triệu đồng.

Báo Dân Trí đưa tin, trưa 9/11, Công an huyện Triệu Phong tiếp nhận thông tin ông Hoàng Hữu Quyết (SN 1976, trú tại thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) - Chủ tịch Hội nông dân xã bị 2 đối tượng lạ mặt xịt thuốc mê và cướp tiền.

Theo lời ông Quyết kể, sáng ngày 9/11, ông đi xe máy từ Hải Lăng để ra TP.Đông Hà. Khi đang di chuyển trên QL1A, đoạn qua thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong thì bị 2 đối tượng dùng bình xịt thuốc mê, cướp 287 triệu đồng.

Ông Quyết dựng chuyện mình bị cướp để có thời gian gom tiền trả lại tỉnh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Phong xác định ông Quyết đã dựng lên chuyện bị cướp.

Nguồn tin trên Zing, ông Quyết khai, năm 2014, ông đã làm thủ tục cho 10 hộ dân trên địa bàn vay trên 400 triệu đồng. Từ giữa năm 2017 đến tháng 11/2018, ông Quyết thu được 291,1 triệu tiền gốc và lãi từ các hộ vay vốn. Tuy nhiên, ông đã tiêu xài hết 186,1 triệu đồng.

Đến hạn nộp vốn và lãi, do không có tiền nên ông dựng chuyện bị cướp để có thêm thời gian gom đủ tiền trả cho tỉnh.

Mộc Miên (Tổng hợp)