Ngôi sao

Cẩm Đan chia sẻ về chuyện tình cảm với Đức Huy: "Tôi không thấy mình sai"

Trước những ồn ào về chuyện tình cảm với chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên, Cẩm Đan đã kể về quãng thời gian mình bị "soi mói" về chuyện tình cảm với Đức Huy...

Chào Cẩm Đan, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, dư luận nói nhiều đến quan hệ của chị và doanh nhân Đức Huy, tâm trạng của chị thế nào?

Chuyện lùm xùm tình cảm này không nên có. Tâm lý của tôi không ảnh hưởng nhiều lắm, vì tôi là một cô gái cứng rắn, hiểu chuyện. Bên cạnh đó, những ồn ào này không đúng sự thật nên tôi vững tâm, tôi không thấy mình sai gì cả. Tôi cố gắng thay đổi bằng cách làm việc chăm chỉ hơn để mọi người đánh giá mình tích cực hơn. Tôi có chút lo lắng, những lùm xùm này sẽ tác động đến gia đình mình. Nhưng, mẹ tôi là người hiểu chuyện và luôn bên cạnh mình.

Cẩm Đan và doanh nhân Đức Huy trong một lần gặp gỡ.

Giữa tâm bão, chị có đọc những bình luận về mình không?

Sau một đêm, tôi bất ngờ không hiểu sao mình lại được quan tâm vậy? Tôi có đọc những bình luận tích cực và cả tiêu cực nữa. Tôi chắc mạnh mẽ quá, nên chỉ nghĩ: Những người đang chỉ trích mình có biết gì về mình đâu, họ là người xa lạ, chỉ đọc thông tin trên báo nên tôi không quan tâm đến những bình luận đó. Thời gian sẽ trả lời tất cả những nghi ngờ, thắc mắc của khán giả.

Nhưng, chị làm nhiều người khó hiểu khi có phát ngôn không đồng nhất về mối quan hệ của mình và doanh nhân Đức Huy?

Khi sự việc xảy ra, rất nhiều người hỏi tôi về việc ấy. Phát ngôn đầu tiên là do anh quản lý trả lời. Lần đầu anh quản lý có trả lời nhanh, ngắn gọn và tạm thời để đối diện với báo chí thôi, còn qua ngày hôm sau tôi đã ngồi lại với anh quản lý để cho câu trả lời chính xác nhất. Phát ngôn thứ 2 là do tôi trả lời.

Tôi khẳng định lại, anh Huy là một người anh của tôi. Anh ấy lại chơi khá thân với quản lý của tôi nên hai anh em có biết nhau, khi nghe về hoàn cảnh của tôi, anh ấy đã cảm động. Tôi khá vất vả, thậm chí có lần chỉ có 300 nghìn đồng trong túi nên anh ấy ngỏ lời giúp đỡ tôi trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh Huy quý tôi, hai anh em là bạn mà phát triển lên, và hiện tại chúng tôi là mối quan hệ mở nhưng chưa có gì rõ ràng, chưa phải tình yêu.

Cẩm Đan khẳng định, chị và Đức Huy chưa yêu nhau.

Bỗng nhiên nổi tiếng vì liên quan đến chuyện tình cảm, theo chị đây có phải là việc tốt không?

Tôi không muốn mọi người biết đến mình thông qua cách này, việc này không tốt tí nào. Tôi vẫn muốn mọi người biết đến mình là một người mẫu hay một danh hiệu nào đó trong nghệ thuật.

Lùm xùm này không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Đây không phải là chuyện về đạo đức nên những nhãn hàng vẫn chọn tôi làm đại diện.

Cẩm Đan nói mình có hoàn cảnh khó khăn nhưng sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chị dùng ngay hàng hiệu?

Tôi cũng được hỏi nhiều về câu này. Thực ra, những món đồ đó là những thương hiệu gửi tặng để tôi mặc và mời hợp tác truyền thông. Mục đích của tôi là đi làm để phụ giúp gia đình, thế nên khi tôi kiếm được những đồng tiền chân chính luôn gửi về để giúp kinh tế của gia đình khá hơn.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều nhãn hàng và đã kiếm được tiền gửi cho mẹ. Điều này tôi rất vui.

Nhiều người tò mò, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cát - xê của chị có tăng không?

Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020,  tôi không có show diễn nào cả. Sau cuộc thi, tôi đã có cơ hội để thể hiện mình ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, đại diện nhãn hàng. Cát - xê có tăng nhưng chuyện tiền nong khá nhạy cảm nên tôi sẽ không nói con số cụ thể.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!