Cộng đồng mạng

Cái kết có hậu của cô bé Ấn Độ đạp xe 1.200 km chở cha về nhà

Chở cha bị thương về nha trên chiếc xe đạp cũ qua quãng đường 1.200 km, cô gái 15 tuổi người Ấn Độ bỗng nhiên nổi tiếng và đổi đời trong tích tắc.

Tháng 5, hình ảnh cô gái Jyoti Kumari (15 tuổi, Ấn Độ) đạp xe 1.200 km trong vòng một tuần để đưa người cha bị thương về quê tràn ngập trên phương tiện truyền thông.

Ngược lại thời gian, hồi tháng 1, người cha tên Mohan Kumari, làm lái xe kéo ở Delhi, gặp tai nạn và bị chấn thương, phải điều trị. Jyoti cùng mẹ ra thành phố để chăm sóc ông.

Covid 19 hoành hành, thành phố phong toả, tiền sinh hoạt của 2 bố con không còn nhiều, nơi trọ gây sức ép khiến 2 bố con quyết định rời khỏi Delhi để về quê.

Tuy nhiên, chi phí để về quê tốn kém ngoài mức tưởng tượng. Một lái xe tải đòi 6.000 rupee (khoảng 60 USD) cho quãng đường 1.200 km.

Cuối cùng, Jyoti quyết định mua một chiếc xe đạp với giá 500 rupee (6,6 USD) và cùng bố bắt đầu hành trình về làng Sirhulli, quận Darbhanga, miền Đông Ấn Độ. Vì cha bị thương, nên Jyoti Kumari đã đèo cha trên suốt chặng đường dài.

Jyoti đạp xe chở cha về nhà cách thủ đô Delhi 1.200km.

Mỗi ngày, Jyoti đạp gần 160 km. Đó không phải điều dễ dàng vì bố cô bé khá to lớn và còn đem theo túi hành lý.

Thấy Jyoti đạp xe chở bố, một số người còn chế giễu. "Bố rất buồn khi nghe những lời đó nhưng cháu bảo bố đừng lo, họ không biết bố bị thương", cô bé nói.

Trong chuyến đi, Jyoti cũng liên tục động viên mẹ qua chiếc điện thoại đi mượn: "Mẹ đừng lo, con sẽ đưa bố về nhà an toàn".

Họ chỉ có 8 USD (khoảng 184.000 đồng) khi rời Delhi. Cô gái thường đạp xe cả ngày lẫn đêm và chỉ nghỉ khoảng 2-3 tiếng tại trạm xăng mỗi tối, cô cùng bố lấy đồ ăn chủ yếu tại các điểm cứu trợ.

Sau khi trở về nhà an toàn, câu chuyện của Jyoti Kumari thu hút sự chú ý của cả truyền thông Ấn Độ và quốc tế.

Nữ sinh nhận nhiều lời ca ngợi về lòng dũng cảm khi đạp xe chở bố về quê.

Câu chuyện của Jyoti còn được Ivanka Trump - con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump - ca ngợi là “kỳ tích tuyệt đẹp về sự bền bỉ và tình cha con”.

4 tháng sau, cuộc sống của Jyoti Kumari thay đổi chóng mặt.

Bốn tháng kể từ khi bất ngờ được nhiều người biết đến, cuộc sống của gia đình Jyoti thay đổi đáng kể.

Jyoti đã nhận được khoảng 120.000 rupee (1.625 USD) từ các chính trị gia địa phương. Một cựu bộ trưởng còn hứa hẹn tài trợ tiền học và chi phí tổ chức đám cưới cho cô.

Thiếu nữ 15 tuổi còn được Hiệp hội Đua xe đạp Ấn Độ chào đón và mời tham dự thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, cô gái còn ký 2 hợp đồng đóng phim và được trả trước một khoản thù lao đủ để xây một ngôi nhà đẹp.

Chuẩn bị bận rộn với nhiều kế hoạch trước mắt, Jyoti hiện tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thêm tiếng Anh.

Nhờ số tiền được tặng thưởng, gia đình cô gái 15 tuổi đã xây dựng ngôi nhà mới với bốn phòng sinh hoạt và một nhà vệ sinh. Từ hoàn cảnh nghèo khó, giờ cả nhà đã có cuộc sống no đủ hơn, nhờ vào hành động của con gái.

Phulo Devi, mẹ của Jyoti, thừa nhận cuộc sống của cả gia đình "đã không còn giống như trước", khoản nợ chữa trị bệnh  100.000 rupee (gần 30 triệu đồng) cho người cha cũng đã được chi trả.

Mohan Kumuri, cha của Jyoti, thừa nhận bản thân cảm thấy hơi buồn khi báo giới không còn kéo đến làng đông như trước.

Về phần cô gái nhỏ, Jyoti trả lời bằng chất giọng khàn khàn, nói như thì thầm vì vẫn thấm mệt: "Cháu rất vui, cháu thực sự muốn đi".

Nguyên Anh (Nguồn The Times of India)