An ninh - Hình sự

Cái chết bất ngờ của nữ sinh 13 tuổi sau bài kiểm tra đạt 100 điểm

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiểu Dịch rời khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, người thân phát hiện quần áo của nạn nhân dưới ao nước gần nhà.

Ngày 4/1, trang Sohu đưa tin, Cảnh sát tỉnh An Huy, Trung Quốc đang điều tra cái chết của một cô bé tên Tiểu Di, 13 tuổi, sống tại thành phố Tiềm Sơn, An Khánh. Theo đó, chiều 1/1, người nhà nạn nhân phát hiện quần áo, giày cùng thi thể của Tiểu Di nổi lên trên mặt nước ao gần nhà.

Ngày 3/1, câu chuyện về cái chết của Tiểu Di được một người phụ nữ họ Lý, xưng là bà nội của nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội. Bà cho biết cháu gái của mình đang theo học trường cấp 2 trong thành phố. Trong cuộc sống hàng ngày, Tiểu Di luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo và có thành tích cao trong học tập.

Bà Lý cho biết, vào ngày 30, 31/12/2020, trường tổ chức cuộc thi. Tiểu Di có thành tích vô cùng tốt, thậm chí có môn còn đạt 100 điểm. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ và tự hào về số điểm của học sinh mình, giáo viên chủ nhiệm lại tỏ thái độ nghi ngờ về con số 100 đó. Vào tối ngày 30/12, người giáo viên còn gọi điện cho bố Tiểu Di hỏi rằng liệu có phải anh ta “mua đề trước” cho cô bé. Khi đó, bố Tiểu Di tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thật thà trả lời rằng anh chỉ dạy kèm cô bé tiếng Anh và toán.

Thế nhưng đến 10h sáng 31/12/2020, sau khi cuộc thi kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đã gọi Tiểu Di ra ngoài nói chuyện riêng. Không ai biết nội dung câu chuyện là gì nhưng mọi người chỉ thấy Tiểu Di quay về với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Đến trưa cùng ngày, khi đang vệ sinh cá nhân, Tiểu Di cùng em gái sinh đôi là Tiểu Lệ bị gọi ra ngoài để làm đề thi lại. Khác với lần trước, Tiểu Di chỉ được có 98 điểm và có lẽ đây là cú đả kích lớn đối với Tiểu Di.

Đến khoảng 23h04 tối 31/12, Tiểu Di đăng tải một dòng trạng thái trên QQ có nội dung: “Thi bình thường thì không sao. Thi tốt thì lỗi là ở mình sao?”.

Ảnh chụp Tiểu Di cùng em gái sinh đôi Tiểu Lệ 

Ngày 1/1, sau khi ăn trưa, Tiểu Di rời khỏi nhà nhưng không ai thấy cô bé quay lại nữa. Đến chiều cùng ngày, mọi người trong gia đình lo lắng chạy đi tìm thì phát hiện quần áo của Tiểu Di nổi lên trên mặt ao gần nhà.  

“Ngay khi phát hiện chiếc áo khoác xanh của con bé nổi trên mặt nước, em trai tôi đã nhanh chóng lao xuống đưa Tiểu Di lên”, bà Lý kể lại. “Giây phút nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của con bé, cả nhà tôi như sụp đổ hoàn toàn”.

Tuy nhiên, điều khiến dân cư mạng phẫn nộ hơn chính là thái độ từ phía nhà trường đối với cái chết của Tiểu Di. Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường luôn tỏ thái độ không hợp tác và không đưa ra bất cứ lời giải thích thỏa đáng cho gia đình nạn nhân.

“Sự trưởng thành của học sinh cần phải có sự đồng hành từ phía xã hội, nhà trường và gia đình. Không chỉ quan tâm về điểm số và chúng ta còn phải để ý đến tâm lý của trẻ nhỏ”, một bình luận trên mạng viết.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra.

Han (theo Sohu)