Đời sống

Các con là thế giới hôm nay

Tôi chỉ mong những người bạn của tôi, hôm nay, hãy cho con cái mình biết rằng chúng chính là chủ nhân của thế giới hôm nay.

Không phải đợi đến ngày mai như câu: Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai. Các con chính là chủ nhân của hôm nay. Các con làm nên thế giới này, các con quyết định thế giới này: Ngay Hôm Nay!

Tôi đã nói vậy với hơn 180 cô bé- cậu bé đại diện đến từ các tỉnh thành trên cả nước về tham dự Diễn Đàn Trẻ Em Quốc Gia lần thứ 7 do Cục Trẻ Em chủ trì với sự phối kết hợp của nhiều Bộ, ban, ngành.

Tôi kể cho các em nghe về một quán ăn bị sập do đám trẻ con tẩy chay, từ chối. Khi một đứa trẻ ăn ở đó về bị đau bụng, nó đã nói cùng lũ bạn. Và kết quả là sau 3 tháng, quán ăn đó đóng cửa trả lại mặt bằng. Đừng nghĩ kinh doanh cho lũ trẻ chỉ cần quan tâm đến các phụ huynh.

Tôi cũng kể cho các em về những đứa trẻ tự xóa Tiktok vì chúng thấy Tiktok toxic quá. Tôi cũng kể cho các em về lũ trẻ lớp con gái tôi: Từ chối đi tham quan một địa điểm do phụ huynh áp đặt. Chúng thà ở nhà chứ chúng sẽ không đi đến nơi chúng không thích.

Hay nhiều đứa trẻ khác tôi từng chứng kiến đã cùng ký đơn đề xuất với ban giám hiệu thay đổi một giáo viên với lý do người giáo viên đó mỗi khi lên lớp đều có những ngôn từ thiếu tôn trọng học sinh. Là các con đang tham gia quyết định những thứ các con được quyền lên tiếng.

“Trẻ con thì biết cái gì” đã xưa rồi với những đứa trẻ của hôm nay. Các con hôm nay phải biết quyền của mình trong Luật Trẻ em đã được Quốc Hội thông qua. Các con hôm nay phải biết rằng các con không phải những đứa trẻ câm, điếc, người lớn tùy tiện thế nào cũng được.

Các con có số điện thoại 111 để lên tiếng bảo vệ mình và bảo vệ chính các bạn của mình. Các con có những người lớn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ các con bất cứ khi nào các con lên tiếng cầu cứu họ.

Như tôi, như các anh chị em ở Cục Trẻ em, như rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè tôi trên FB này. Và các con không chỉ tự bảo vệ mình, các con còn cần bảo vệ cả bạn bè mình nữa.

Đừng như thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ nhìn bạn bè bị bắt nạt, xâm hại, bạo hành… nhưng không dám kể với cha mẹ vì có kể cha mẹ cũng gạt đi “chẳng phải đầu cũng phải tai, con đừng có tham gia mà hại thân, con còn nhỏ, chưa biết gì đâu”.

Tôi cũng đã cho các con lời khuyên về Hạnh Phúc Tự Thân- Niềm Vui Tự Thân. Thật mừng vì cuối buổi, rất nhiều đứa trẻ trong diễn đàn đã chạy tới tôi hỏi rõ hơn về điều này, tâm đắc với chú Chánh Văn về điều này.

Tôi chỉ mong những người bạn của tôi, hôm nay, hãy cho con cái mình biết rằng chúng chính là chủ nhân của thế giới hôm nay. Hãy cho chúng biết, bạn ở đây, bên chúng, sẵn sàng cùng chúng xây dựng Hôm Nay của chúng. Được không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú