Ngôi sao

Ca sĩ từng từ chối làm việc tại Ý chia sẻ bất ngờ về đại gia

Ca sĩ thính phòng Hiền Nguyễn cho biết, cho dù dòng nhạc của mình kén khán giả nhưng cô vẫn chọn vì yêu. Cô cũng chia sẻ quan điểm về chân dài - đại gia.

Ca sĩ Hiền Nguyễn năm nay 33 tuổi, có hơn 15 năm học tập và theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Cô được đồng nghiệp đánh giá cao về giọng hát và kỹ thuật biểu diễn. Ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô là sinh viên duy nhất giành được hai học bổng tu nghiệp tại Italy. Sau 5 năm du học, thay vì nhận lời ở lại làm việc cho Nhà hát Olimpico ở Roma, cô trở về nước để theo đuổi con đường ca hát với nghệ danh Hiền Nguyễn Soprano (Soprano là một loại giọng nữ và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng của opera - PV).

Thời gian đầu, cô hoạt động trong nhóm nhạc Mộc Miên và hai năm gần đây mới hát solo, đi theo hướng Pop hóa cổ điển (Classical crossover) với hai MV Lavie En Rose (2019) và Thank God It’s Friday (2020). Hiện cô đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Mới đây, cô cũng có những tâm sự riêng của mình.

Hiền Nguyễn từng được Nhà hát Olimpico ở Roma (Ý) nhận vào làm việc nhưng chị đã từ chối.

Chào Hiền Nguyễn, nhiều người tò mò vì sao chị lại chọn hát thính phòng - một loại hình âm nhạc khá kén người nghe và rất kén show? 

Từ nhỏ, tôi đã thích nghe và hát nhạc thính phòng. Khi vào học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi lại gặp nhiều thầy cô tâm huyết, có thể định hướng ước mơ của mình. Như giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Lan hoặc cô giáo Bích Thuỷ… Họ đã dạy cho tôi nhiều bài học về âm nhạc và nuôi dưỡng đam mê của tôi. Thời gian tôi đi học ở Ý, ước mơ của tôi lại mạnh mẽ hơn khi gặp nhiều thầy cô có tâm huyết.

Tôi tự hào mình sống được với nghề, có nhiều show hơn. Với tư cách là một cô giáo dạy thanh nhạc, tôi cũng truyền cho các em học sinh tình yêu nghề.

Lý do gì chị lại từ chối làm việc tại Ý mà lại về Việt Nam phát triển sự nghiệp?

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi là sinh viên duy nhất giành được hai học bổng tu nghiệp tại Italy. Hồi đó, tôi vừa học xong ở Milan, có dịp xuống Roma chơi. Khi biết nhà hát Olimpico ở đó có tuyển nghệ sĩ nên tôi đã đăng ký dự thì vì muốn ở lại Ý để học thêm Thạc sĩ. Sau khi, tôi đã may mắn trúng tuyển vào làm ở đó. Nhưng sau đó, vì chút chuyện gia đình, tôi đã trở về Việt Nam và quyết định ở lại.

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối vì quyết định đó. Vì tôi cho rằng, sẽ có nhiều cơ hội mở ra cho mình. Cứ sống, cứ yêu đi thì bạn sẽ nhận được trái ngọt. Hiện tại tôi vẫn hạnh phúc khi giảng dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Hiền Nguyễn quyết định tổ chức concert Yêu với quy mô nhỏ tại Viện Pháp tại Hà Nội vào tháng 3 tới .

Vì sao chị lại quyết định làm liveconcert Yêu vào thời điểm này?

Thực sự, để làm liveconcert ở thời điểm này là quá khó vì kinh tế khó khăn hơn, ai cũng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, tôi đã ấp ủ làm liveconcert Yêu này khá lâu rồi. Trong 2 năm qua, tôi cũng đã tiết kiệm một số tiền để thực hiện ước mơ của mình. Nhiều bạn bè, người thân không hiểu vì sao tôi lại tổ chức concert lúc này.

Thậm chí bố mẹ còn khuyên tôi nên hủy. Nhưng nghệ sĩ không điên, không hết mình thì không phải là nghệ sĩ. Niềm đam mê ca hát đang cháy bỏng trong tôi. Tôi muốn được đứng trên sân khấu và được hát cho thỏa niềm mơ ước. 

Đặt tên Liveconcert là Yêu vì chị đang yêu, đang hẹn hò đúng không?

Tôi đặt tên chương trình là Yêu vì tôi muốn kết nối, yêu thương với mọi người. Tôi yêu đời, yêu nghề, yêu cuộc sống này, chứ không phải chuyện hẹn hò ai. Tôi đã mời nhạc sĩ Tuấn Nam làm giám đốc âm nhạc và có sự tham gia của nhóm nhạc OPlus với vai trò khách mời. Sau 15 năm theo đuổi âm nhạc, trở về từ Italy, tôi nhận thấy nhạc cổ điển vẫn “kén” khán giả trong nước. Từ những nền tảng nhạc lý và kỹ thuật thanh nhạc được học, tôi có một ý chí muốn thay đổi, đa dạng phong cách hát cổ điển để tìm được lối đi riêng, một lớp khán giả mới.

Thực ra trong 2 năm qua, tôi đã cố gắng để thực hiện một album. Tuy nhiên, dù đã đặt hàng nhiều nhạc sĩ nhưng tôi vẫn không nhận lại được nhiều tác phẩm ưng ý. Nếu chờ thêm nữa, tôi sợ khán giả sẽ lãng quên mình, nên tôi nghĩ làm concert trước và sẽ chuẩn bị ra mắt album vào dịp cuối năm nay.

Hiền Nguyễn tự nhận mình... "rất điên".

Chị nói gì nếu người ta cho rằng, chị có đại gia chống lưng nên mới “chịu chơi” vậy?

 Tôi cho rằng, với ca sĩ, làm nghệ thuật thường có thị phi. Bất cứ ai làm chương trình lớn đều bị nghi ngờ. Nhưng tôi không tranh cãi làm gì. Tôi có người thân, bạn bè hiểu là được rồi. Tôi luôn nhận mình rất điên nên thường làm việc theo cách riêng. Tôi muốn đi con đường của mình, ở đó có âm nhạc bên cạnh.

Chị nghĩ gì về quan điểm chân dài – đại gia?

Tôi cho rằng, quan điểm đó không xấu. Phụ nữ đẹp có quyền chọn cho mình một người đàn ông tài giỏi. Phụ nữ luôn có quyền yêu, vì thế nếu họ đẹp mà nhiều người theo đuổi thì đó cũng là quy luật của cuộc sống. Chỉ có điều cuộc sống vẫn có những giới hạn và phải đặt ra những giới hạn cho mình. Nếu vượt qua những giới hạn thì sẽ có những điều tiêu cực xảy ra. Bản thân Hiền khi yêu thường quan tâm đến cảm xúc. Nếu tình yêu đến từ những thứ chân thành thì sẽ bền lâu.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!