Ngôi sao

Ca sĩ Trọng Hiếu: “Yêu là cả thế gian quay lưng vẫn giữ tay nhau không rời”

Trọng Hiếu tâm sự, tình yêu của bố mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng của anh trong âm nhạc. Tình yêu ấy cũng giúp Trọng Hiếu vững tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp của cuộc đời và luôn tràn đầy năng lượng.

Sau cuộc thi Việt Nam Idol, Trọng Hiếu đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một trong những ca sĩ trẻ được khán giả đặc biệt yêu mến. 

Trong suốt chặng đường âm nhạc hơn 3 năm qua của mình, “Ông hoàng trình diễn” Trọng Hiếu trong mắt khán giả luôn là chàng ca sĩ tràn đầy năng lượng tích cực, với hầu hết các sản phẩm mang giai điệu sôi nổi, trẻ trung, cùng những bước nhảy điêu luyện, quyến rũ và phá cách.

 

Ở MV “Yêu là…” lần này, bên cạnh sự nam tính, quyến rũ và phá cách ấy, khán giả còn được khám phá một khía cạnh rất khác của Trọng Hiếu - ngọt ngào, lãng mạn và sâu sắc. Hình ảnh vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm này khiến “Yêu là…” xứng đáng là tác phẩm khẳng định hình ảnh đa dạng của nam ca sĩ.

“Yêu là…” vẫn mang những nét đặc trưng của âm nhạc Trọng Hiếu -  bắt tai, trẻ trung và tiệm cận với khuynh hướng âm nhạc quốc tế. Tiếp tục được phối khí bởi bộ đôi nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi tới từ Hà Lan The Companions, “Yêu là…” đã phá vỡ quan niệm “Ballad luôn là câu chuyện buồn” để ngọt ngào một cách vô cùng tích cực.

Hình ảnh ngọt ngào của Trọng Hiếu trong MV mới.

Mỗi cảnh quay trong MV lần này đều được nam ca sĩđầu tư, chăm chút với máy quay và công nghệ chỉnh màu theo tiêu chuẩn Hollywood khiến cả MV như một tác phẩm điện ảnh đẹp lãng mạn.

Trọng Hiếu tâm sự: “Từ lâu, từ trong chính bản thân và bản năng của Hiếu xuất hiện nhu cầu viết một bài hát cảm ơn tình yêu. Bởi, có tình yêu, con người có thể làm được những điều phi thường.”

Trọng Hiếu nhận thấy điều này từ câu chuyện tình yêu của chính bố mẹ mình. Anh kể: “Thời gian nhà Hiếu mới sang Đức, bố bị hen xuyễn và phải vào bệnh viên cấp cứu. Lúc đó gia đình không có tiền, không có người thân, bạn bè bên cạnh. Chị gái Hiếu lúc đó mới được 1 tuổi và mẹ đang mang bầu Hiếu 3 tháng.

Bố Hiếu không ăn được món ăn tây nên hàng ngày mẹ Hiếu nấu ăn ở nhà và mang vào bệnh viện cho bố. Lúc đó gia đình Hiếu đang ở một ngôi làng trên vùng núi cao và hẻo lánh, mẹ mới sang, chưa rành tiếng Đức, nên hàng ngày phải đi bộ đường núi, đẩy xe đẩy của chị gái, mang Trọng Hiếu 3 tháng trong bụng đi quãng đường 8 cây số cả đi và về trong suốt 2 tuần liên tiếp để chăm sóc bố.”

Ca khúc "Yêu là..." được lấy cảm hứng từ chính chuyện tình yêu của bố mẹ Trọng Hiếu. 

Tình cảm của bố mẹ khiến Trọng Hiếu nhận ra: “Yêu là... dù cả thế gian có quay lưng lại, mình vẫn giữ tay nhau chẳng rời xa.”

Sự ngọt ngào của ca khúc khiến những người chưa yêu sẽ muốn mau chóng tìm được người yêu, những người đang yêu thì sẽ yêu nhiều hơn nữa, và những người đang yêu nhau rất nhiều thì sẽ mong muốn có một đám cưới và gắn bó với nhau trọn đời.