Văn hoá

Ca sĩ Thành Lê: "Phụ nữ không yêu thì không hát được"

Giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007 Đinh Thành Lê cho biết, nhiều năm qua, cô không im ắng mà vẫn sáng tạo, tìm tòi trong âm nhạc để có những sản phẩm mới...

Ca sĩ Thành Lê đạt giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007. Sau khi kết thúc giải Sao Mai, Thành Lê chăm chỉ và miệt mài hoạt động âm nhạc, đồng thời định hình cho mình một phong cách riêng. Theo đuổi dòng nhạc dân gian- trữ tình quê hương, với 8 album trải dài trong 10 năm, Thành Lê là giọng hát cá tính cùng thái độ làm nghề bền bỉ, luôn vươn tới sự chỉnh chu và mới mẻ trong từng sản phẩm. 

Ca sĩ Thành Lê. Ảnh Hoàn Như.

Nói về âm nhạc, Thành Lê cho Người Đưa Tin hay: "Âm nhạc là giấc mơ của tôi. Khi bước chân đi hát, tôi đã tâm niệm "phải đi một con đường riêng thì mới sống được". Nhiều người hỏi, sao Thành Lê im ắng lâu thế? Tôi không có thói quen khoe khoang. Càng sống, tôi càng thấm thía giá trị của sự tĩnh lặng. Càng tĩnh lặng, con người càng sống phong phú và làm được nhiều điều. Thời gian qua, tôi vẫn luôn cần mẫn làm việc, tìm tòi, học hỏi trong công việc".

Thành Lê chia sẻ, 15 năm theo đuổi âm nhạc và làm nghề, nếu tính từ thời điểm bước vào Học viện âm nhạc Quốc gia là tròn 20 năm, cô vẫn là một người dạo chơi với tâm thế thong dong, thích khám phá cái mới. Âm nhạc là nỗi lòng và người bạn chia sẻ mọi thăng trầm, cô chọn là “người mù” nghe theo tiếng trái tim để mở từng ô cửa âm nhạc. Những mất mát đã qua khiến cô tìm được sự đồng cảm, ủi an, nghị lực sống và ý chí hồi sinh trong ca từ, giai điệu của nữ danh ca Ngọc Lan.

Chính vì thế cô đã cho ra mắt CD Dear Người tình - đó là những bài hát mang nhiều cảm xúc của cô. Thành Lê cho biết: "Tôi luôn ấp ủ mình sẽ có một CD nhạc tình, có thể tôi hát chưa hay nhưng âm nhạc là không giới hạn, nếu mình có thể hát được thì bạn cứ thử nghiệm, biết đâu sẽ thành công. Tôi lựa chọn cho mình một "cái áo" vừa vừa, là những ca khúc ai yêu nhau cũng thấy mình trong đó. Dự án âm nhạc Dear Người tình tôi đã định làm 5 năm trước, nhưng vì có em bé nên tôi đã gác lại, giờ tôi thấy mình đã có độ chín, trưởng thành hơn từ những biến cố để có thể ra mắt đúng với tâm trạng, cảm xúc của mình".

Thành Lê cho hay, nhiều năm qua, chị vẫn cần mẫn làm việc. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Khi được hỏi, chắc hẳn cô đang yêu và muốn gửi tác phẩm này đến ai đó? Thành Lê chia sẻ: "Có nhiều điều tôi không nói ra được. Cứ cho phép tôi giữ cho mình một điều bí mật. Trong CD sẽ có người tình của tôi trong đó, tôi tin rằng khi nghe nhạc, ai cũng thấy người tình của mình ở đó. Có thể là người tình hiện tại, có thể là ở quá khứ, cứ thể ở tương lại. Nhưng phụ nữ không yêu thì không hát được. Phải có ai đó làm mình hạnh phúc hay đau khổ, nhưng chắc chắn, mình phải có một người đàn ông. Tôi cảm ơn những ngọt bùi và những cay đắng đã cho tôi một sản phẩm hơn tôi mong đợi. Tôi muốn dành CD này cho người mình đã từng yêu, từng thương để mình hướng đến một người tình khác nữa".

Với CD này, Thành Lê đã nhờ sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hồng Kiên. "Lần đầu tiên gặp anh Hồng Kiên, tôi thấy anh ấy khó tính, khó gần quá, nhưng khi làm việc lại thấy anh ấy gần gũi và có thể chia sẻ được. Nếu 5 năm trước tôi làm CD này sẽ không như bây giờ, hồi đó tôi buồn vô vọng, bây giờ thì cái buồn phảng phất hơn rồi. CD được thu thanh 2 buổi, tôi vui vì được anh Kiên đồng hành".

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Nhạc sĩ Hồng Kiên thì bộc bạch: "Lúc Thành Lê điện thoại cho tôi để làm CD này, tôi tưởng một... đại gia nào đó. Hôm sau, chúng tôi gặp nhau bàn về đĩa nhạc, thì tôi thấy không phải đại gia mà mà một ca sĩ muốn ra một sản phẩm âm nhạc vừa với chính mình. Đó là những tác phẩm hồi nhỏ tôi hay nghe và có nhiều kỷ niệm. Sau khi bàn bạc xong, tôi đã đồng ý làm CD này với Thành Lê. Thể loại âm nhạc nào cũng đều cần sự trăn trở, cố gắng để hoàn thành.

Bản thân tôi phải bớt cái "tôi" của mình lại để làm tốt hơn. Âm nhạc với chúng tôi đều có giá trị, giờ ít nghệ sĩ làm CD, chắc câu chuyện này phải có tác động lớn với Thành Lê thì cố ấy mới quyết tâm làm sản phẩm này. Lâu rồi tôi mới nhìn thấy một ca sĩ hát xong rồi khóc, không hiểu có phải do nhạc của mình hay cảm xúc nào riêng của cô ấy?".

Với câu hỏi: Vì sao chị lại so sánh mình với Ngọc Lan? Thành Lê bộc bạch: "Mọi người nghệ sĩ không muốn mình được so sánh với ai, không muốn mìn là bản sao của ai đấy. Nhưng tôi rất thích giọng ca của Ngọc Lan, trong tiếng hát của bà tôi thấy giống mình, có thể hát vui mà vẫn thấy mình buồn, cô đơn. Cảm xúc của Ngọc Lan chạm vào trái tim tôi, tôi có rạng rỡ trên sân khấu, hay xinh đẹp nơi nào thì tôi vẫn cảm nhận mình vẫn có một chút cô đơn, vì thế tôi tìm thấy mình và muốn hát như vậy. Hiện tại, tôi điềm tĩnh hơn, sẵn sàng đối diện với những vui buồn trong cuộc sống"...

"Tôi đã từng cho ra 2 CD nhạc Bolero và cũng được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, với CD này tôi không gặp khó khăn nào cả. Cảm nhận hay dở là quyền của khán giả, quan trọng là tôi dám làm sẵn sàng đón nhận lời khen chê, tôi không tự ái. Mình phải thực sự có sự cô đơn thì mới có những tình khúc hay, nhưng chính tôi phải tự đứng dậy, sóng gió cuộc sống không thể vùi dập tôi. Con gái 4 tuổi là động lực của cuộc sống của tôi..." - Thành Lê tâm sự.

Bên cạnh Hồng Kiên, Thành Lê cũng tìm thấy thêm một “người tình” trong âm nhạc để song ca phù hợp nhất trước đến nay, đó là Lê Anh Dũng. Tình bạn bền chặt, mến phục nhau trong nghề khiến Thành Lê và Lê Anh Dũng hoà giọng đồng điệu hơn trong giọng hát. Phần thiết kế đĩa được thực hiện đúng theo concept "9 bức thư tình- cả một thời thương nhớ" do Cao Trung Hiếu thực hiện.