Giải trí

Ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng, tro cốt sẽ đưa về Mỹ với con gái

Sau hơn 10 ngày qua đời, thi hài của Phi Nhung được gia đình và bạn bè đưa đi hỏa táng tại Hòa Lạc Viên - Sala Garden.

Sáng nay 8/10, gia đình ca sĩ Phi Nhung đã quyết định đưa thi hài Phi Nhung đi hoả táng sau gần 2 tuần kể từ khi cô qua đời vì Covid-19. Sau đó, tro cốt của nữ ca sĩ sẽ được đưa sang bên Mỹ.

Tại Mỹ, sáng nay, chương trình livestream tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung được tổ chức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khắp thế giới yêu mến cô.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại nhiều thương tiếc trong lòng người.

Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 hoành hành ở Tp.Hồ Chí Minh, ca sĩ Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện. Nữ ca sĩ mắc Covid-19 không rõ nguồn lây. Giọng ca "Bông điên điển" điều trị hơn 45 ngày tại bệnh viện và được chẩn đoán bị biến chứng nặng Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokyne, suy đa cơ quan... Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu chữa nhưng ca sĩ Phi Nhung không qua khỏi. 

Ca sĩ Phi Nhung và con gái.

Trước đó, con gái ruột Phi Nhung - Wendy Phạm đang mong từng ngày có thể nhận thi hài của mẹ và nhìn mặt nữ ca sĩ lần cuối tại Mỹ. Được biết đã 2 năm trôi qua, mẹ con nữ ca sĩ đã không được gặp mặt nhau do dịch bệnh diễn ra phức tạp.

Phi Nhung từng hứa sẽ về Mỹ với con gái nhưng đã quyết định rời lại để giúp đỡ người dân khó khăn, đóng góp vào quỹ vắc-xin, kêu gọi mua máy thở gửi tặng bệnh viện. Sau gần 2 tháng chiến đấu với bệnh Covid-19, Phi Nhung đã ra đi ngày 28/9 tại Tp.Hồ Chí Minh.

Trong suốt chặng đường dài tham gia nghệ thuật, Phi Nhung được khán giả yêu mến bởi giọng hát trữ tình, tấm lòng nhân hậu. 

Trúc Chi (t/h theo Người Lao Động, Zing)