Giải trí

Ca sĩ phải cách ly vì đến Hải Dương: "Sốc nặng, con nhỏ, vợ đang bầu"

"Khi biết mình phải đi cách ly 3 tuần vì diễn ở Hải Dương, quả thật lúc đó tôi đã sốc nặng", nam ca sĩ trải lòng.

Sốc nặng, suy sụp

Chào ca sĩ Minh Vương! Đang yên đang lành, bỗng dưng phải đi cách ly tập trung vì diễn ở Hải Dương - địa phương bùng phát dịch Covid-19. Anh đón nhận điều này ra sao?

Khi biết mình phải đi cách ly 3 tuần, quả thật lúc đó tôi đã sốc nặng. Tết cận kề, bà xã lại đang mang bầu bé thứ hai, bé đầu thì còn quá nhỏ. Việc phải xa vợ con quá lâu như vậy là điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Cảm giác lúc đó rất suy sụp.

Nhưng, nghĩ đến sự an toàn cho cộng đồng, chứng kiến các chuyên gia, y bác sĩ, chiến sĩ biên phòng, những người tự nguyện tham gia chống dịch đã tạm xa gia đình, gác công việc cá nhân để xông pha chống dịch, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Chính những “người hùng thầm lặng” đang ngày đêm chống dịch đó là liều thuốc tinh thần thúc giục tôi vui vẻ chuẩn bị tư trang để lên đường “nhập doanh trại”.

Ca sĩ Minh Vương phải cách ly tập trung sau khi diễn ở Hải Dương - địa phương bùng phát dịch Covid-19.

Phản ứng của vợ con và gia đình khi biết tin anh phải đi cách ly tập trung?

Bà xã và người thân khá buồn khi tôi phải cách ly những 3 tuần. Tuy nhiên, cả nhà đều động viên phải quyết tâm cùng cả nước chống dịch. Mình vì mọi người, vì cộng đồng, vì tổ quốc thân yêu.

Không chỉ những ngày này và mọi ngày thường khác, bà xã luôn là hậu phương vững chắc, chỗ dựa tinh thần cho tôi và con gái. Nếu cô ấy không bản lĩnh và kiên cường, có lẽ tôi sẽ không biết phải xoay xở ra sao mỗi khi mình xa nhà như bây giờ.

Ở trong khu cách ly, đọc những dòng chữ bà xã viết trên trang cá nhân, tôi lại càng yêu cô ấy nhiều hơn. Đó cũng là động lực giúp tôi thêm quyết tâm trong những ngày đi cách ly.

Là nghệ sĩ, hẳn Minh Vương đã quá quen với cuộc sống xa vợ con, gia đình. Tuy nhiên, lần xa nhà này rất khác. Nhớ lại đêm đầu tiên trong khu cách ly, cảm giác của anh thế nào?

Chắc hẳn ai cũng buồn và nhớ nhà khi vào khu cách ly. Nhưng, đối với tôi, cảm giác này chỉ chiếm một phần thôi. Bởi, ở trong này, từ đội ngũ y tế, các anh chị em cùng cách ly đều gần gũi và hoà đồng. Điều này nhanh chóng xua tan cảm giác nhớ nhà của mỗi người khi mới vào đây. Một không khí rất ấm cúng trong “ngôi nhà chung” với những người mới quen.

Dù cách ly, nhưng mỗi người cũng đều có điện thoại để gọi điện nói chuyện với người thân của mình. Cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân nhờ đó cũng vơi bớt phần nào.

Ca sĩ Minh Vương tham gia các hoạt động trong khu cách ly tập trung.

Đang quen với cuộc sống bận rộn, với ánh đèn sân khấu và khán giả, giờ phải cách ly, anh có thấy khó chịu?

Đương nhiên là có sự thay đổi cảm xúc, khi môi trường quanh mình bất ngờ đổi thay. Nhưng, chưa khi nào tôi thấy không hài lòng với hoàn cảnh mà mình đối diện. Tôi coi đây là một trải nghiệm vô giá và kỷ niệm đáng nhớ đối với cuộc đời của mình.

Những "lần đầu tiên" không thể nào quên

Khá tò mò về cuộc sống của anh trong khu cách ly. Những “lần đầu tiên” anh được trải nghiệm?

Quá nhiều “lần đầu tiên” và không bao giờ quên được. Lần đầu tiên được sống trong một phòng tập thể nhiều người. Lần đầu được ngủ giường tầng của các chiến sĩ bộ đội, cảm nhận được phần nào cuộc sống của họ. Lần đầu được thong thả giờ giấc, không tất bật, bận rộn như mọi ngày. Lần đầu được người thân, bạn bè và các fan gọi điện “kiểm tra sức khỏe” hàng ngày…. Rất nhiều trải nghiệm vô cùng đặc biệt!!!

Trên mạng xã hội, cũng xuất hiện một số thông tin tiêu cực cho rằng, anh biết mình diễn vùng dịch nhưng vẫn đi hát, đi đám cưới. Anh phản hồi ra sao?

Việc này tôi đã từng giải thích rồi. Tôi cũng là người bị động trong chuyện này. Hơn ai hết, tôi hiểu được sự an nguy của người thân và cộng đồng. Bởi, không chỉ người ngoài tiếp xúc với tôi một tích tắc đã không an toàn, mà chính người thân tiếp xúc với tôi hàng ngày cũng nguy hiểm không kém. Nhân đây, tôi cũng muốn các bạn hãy nhìn sự việc từ nhiều góc độ, đừng vội đánh giá khi chưa hiểu rõ sự tình.

Dù phải đi cách ly nhưng Minh Vương vẫn giữ vững tinh thần lạc quan.

Mặc dù dịch đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhưng vẫn xuất hiện một số trường hợp trốn khai báo y tế, trốn cách ly,… Anh nhìn nhận thế nào về hành động này và có điều gì muốn nhắn nhủ?

Những trường hợp trốn tránh và không hợp tác với cơ quan y tế như vậy thật đáng xấu hổ, phải xử lý bằng biện pháp mạnh, có tính chất răn đe.

Chúng ta đã từng chứng kiến những trường hợp chỉ chậm khai báo thôi mà khiến cho cả thành phố phải báo động, cả khu phố phải cách ly. Mỗi người chúng ta không chỉ tuân thủ tốt yêu cầu từ cơ quan y tế mà còn phải vận động, khuyên nhủ người khác chấp hành theo.

Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Vương! Chúc anh sức khỏe, bình an!

Minh Vương tên thật là Trần Trương Minh Vương, sinh năm 1984. Anh từng là thành viên nhóm 8X có ca sĩ Bằng Cường và Tô Minh Đức. Sau đó, nhóm nhạc phát triển lên 5 thành viên và đổi tên thành M4U.
Sau khi hoạt động solo, anh được nhiều người yêu thích khi sở hữu loạt hit đình đám như: Vệt nắng cuối trời, Nhớ em, Nỗi nhớ mang tên em, Nỗi đau xót xa… Năm 2014, Minh Vương lập gia đình và hiện có một con gái.
Mới đây, sau khi diễn ở Hải Dương – địa phương bùng phát dịch Covid-19, Minh Vương đã lập tức đến cơ quan y tế gần nhà để khai báo lịch trình và vui vẻ thực hiện lệnh cách ly tập trung theo yêu cầu.