Ngôi sao

Ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam mơ về một mái ấm bình dị

Sinh ra với giới tính “không đúng nghĩa”, Cát Tuyền chịu biết bao cay đắng từ cuộc sống đến tình duyên. Chị luôn mơ về một mái ấm dung dị như bao người phụ nữ khác nhưng mọi thứ thật khó khăn.

Ca sĩ Cát Tuyền tên thật là Ngô Thanh Vân sinh ra và lớn lên ở tỉnh Tiền Giang trong một gia đình vốn có truyền thống sân khấu nghệ thuật lâu đời. Chính vì vậy nên khi còn thuở nhỏ ngọn lửa đam mê ca hát, đã dần lóe sáng trong cô niềm khao khát được đứng trên sân khấu.

Ca sĩ Cát Tuyền.

Năm 11 tuổi, chủ đoàn lô tô thấy Cát Tuyền hát hay bèn mời qua hát để kéo khách. Thấy ở các đoàn lô tô làm gì cũng được, lại “cởi mở” với người thuộc giới tính thứ ba nên Cát Tuyền trốn nhà đi theo để được sống theo đúng bản năng của mình.

Tuy nhiên, phải tới năm 18 tuổi Cát Tuyền mới được lên sân khấu hát. Cuộc sống ở đoàn lô tô cực khổ trăm bề, nay đây mai đó đúng đời “gạo chợ nước sông” nhưng chính những năm tháng đó là quãng đời tươi đẹp và nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng chị.

Tình duyên lận đận

Nói về đường tình duyên, Cát Tuyền ngậm ngùi kể lại rằng, mối tình đầu của chị là năm 22 tuổi. Khi ấy, chị chưa chuyển giới nhưng đi đâu cũng mặc quần áo con gái. Lúc biết Cát Tuyền chưa phẫu thuật chuyển giới, người đó đã ôm chị mà khóc. Hai người yêu nhau say đắm. Họ mê mải kiếm tiền để cho Cát Tuyền sang Thái Lan phẫu thuật. Tuy nhiên, sau 7 năm gắn bó khăng khít, chuyện tình của họ kết thúc trong nước mắt đắng cay vì gia đình chàng trai bắt anh đi lấy vợ, lấy một phụ nữ đúng nghĩa.

Ca sĩ Cát Tuyền.

Sau cuộc tình đầu đổ vỡ, Cát Tiền một mình sang Thái Lan để được làm con gái. Trải qua bao đớn đau về thể xác, chị trở về với thân hình một cô gái đẹp đúng nghĩa. Lúc ấy người yêu cũ bỏ vợ để quay lại nhưng tình cảm đã nguội lạnh nên Cát Tuyền không đón nhận.

Nhân duyên với người đàn ông thứ hai của chị là trong một lần mời nghệ sĩ về hát tăng cường cho đoàn lô tô của mình, chị đã gặp Chinh Nhân. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Thế nhưng chuyện tình Chinh Nhân - Cát Tuyền cũng đầy giông tố. 6 năm quen nhau, trải qua biết bao dị nghị, áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình... cuối cùng, họ cũng đến được với nhau. Và đám cưới của Chinh Nhân - Cát Tuyền năm 2008 là một scandal ầm ĩ nhất vào thời điểm đó. Bởi đó là đám cưới đồng tính đầu tiên ở Việt Nam. Trong đám cưới, không có mặt nhà ngoại của Chinh Nhân vì mẹ anh không chấp nhận. Pháp luật cũng không công nhận họ là vợ chồng hợp pháp. Trước đám tiệc, công an đến mời hai người ra làm việc. Rất nhiều nghệ sĩ tới nhưng không dám vào dự vì ngại phiền phức.

Chinh Nhân và Cát Tuyền.

“Để cắt đứt tình cảm của hai đứa, mẹ chồng tôi lo cho anh Chinh Nhân đi Mỹ. Tôi qua Mỹ tìm chồng. Mẹ phát hiện lại đưa anh về Việt Nam. Cuối cùng tôi cắn răng chia tay dù vẫn còn thương anh rất nhiều!”, Cát Tuyền nói.

Thời gian sống bên Mỹ, chị gặp người chồng thứ hai của mình và kết hôn. Ban đầu tôi nghĩ rằng sẽ sống luôn với chồng mình ở nước ngoài. Cát Tuyền bỏ hát vì chồng không muốn chị làm nghề đó nữa. Tiếc rằng cuộc hôn nhân ấy cũng không trọn vẹn hai người chia tay năm 2013, Cát Tuyền chia sẻ: “Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì chúng tôi không có con. Đứa con là sợi dây gắn kết giữa hai người thêm bền chặt, tăng hạnh phúc thì chúng tôi không có”.

Năm 2016 khi nghe anh Chinh Nhân bị bệnh nặng, Cát Tuyền liền về thăm, và khi nghe tin anh mất chị cũng về dự.

Hạnh phúc liệu có mỉm cười?

Sau ba lần hạnh phúc dang dở, mới đây, Cát Tuyền công khai khoe chồng sắp cưới. Chồng chị là một doanh nhân, không liên quan tới nghệ thuật. Anh từng có vợ và hiện đang nuôi một đứa con 10 tuổi. Hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam.

Chồng sắp cưới của Cát Tuyền.

Cát Tuyền chia sẻ, vì chồng đã có con nên chị không bị áp lực về chuyện sinh con hay nhận con nuôi. Chị tin mình có thể làm một người mẹ tốt đối với con của chồng.

Người ta thường nói cuộc đời thường “Quá tam ba bận”, vậy nên cầu mong cho Cát Tuyền sẽ có bến đỗ bình yên cuối cùng sau những tháng ngày dong thuyền đi khắp nơi, hứng chịu bao trận cuồng phong vẫn không tìm được bến đậu. Dẫu bản lĩnh đến đâu, chị cũng cần một ngôi nhà thật sự để sẻ chia cả khi vui lẫn lúc buồn.

Quốc Tiệp (tổng hợp)