Ngôi sao

Ca sĩ Cẩm Ly nghẹn ngào nhớ về hai cú sốc trong sự nghiệp

Là khách mời trong chương trình Ngôi sao đương thời, ca sĩ Cẩm Ly đã không giấu được xúc động khi nhớ lại hai cú sốc từng trải qua trong quá khứ.

Tập 1 của chương trình Ngôi sao đương thời có sự góp mặt của hai giọng ca rất được yêu thích là Cẩm Ly và Đan Trường. Đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình là MC Thanh Bạch. Tại đây hai ca sĩ đã có dịp nhắc lại hành trình đến với âm nhạc cũng như những kỷ niệm đóng chung MV đáng nhớ.

Hai nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm khi hợp tác chung trong chương trình.

Đan Trường chia sẻ, việc cộng tác với nhạc sĩ Minh Vy (ông xã Cẩm Ly) chính là cơ duyên giúp anh có cơ hội được làm việc với nữ ca sĩ mà anh vốn hâm mộ từ lâu. "Lúc đó anh Minh (Minh Vy) kiểm tra tôi rất kỹ, từ giọng hát đến tác phong xem có hợp với Cẩm Ly hay không?", Đan Trường tâm sự. Lần đầu tiên hợp tác với Cẩm Ly trong ca khúc Ảo mộng tình yêu chính là kỷ niệm không thể quên đối với nam ca sĩ.

Đan Trường-Cẩm Ly là cặp song ca vàng của làng nhạc Việt lúc bấy giờ.

Sau đó, Đan Trường và Cẩm Ly tiếp tục kết đôi ăn ý trong MV cổ trang Tình theo mây gió, trong đó Đan Trường hóa thân thành nhân vật Dương Quá, còn Cẩm Ly vào vai Cô Long. Nhớ lại kỷ niệm này, giọng ca Kiếp ve sầu tiết lộ bản thân dường như "phải lòng" Cẩm Ly trong khoảnh khắc diễn cảnh tình tứ giữa hai nhân vật Tiểu Long Nữ - Dương Quá. Có lẽ chính điều này giúp Đan Trường-Cẩm Ly trở thành cặp song ca vàng của làng nhạc Việt lúc bấy giờ.

Cũng tại chương trình, Cẩm Ly đã trải lòng về những thăng trầm, sóng gió trong hành trình đến với âm nhạc của bản thân. Nữ ca sĩ cho biết cả ba chị em cô (Hà Phương, Minh Tuyết , Cẩm Ly) đều có máu nghệ thuật từ nhỏ, trong đó người đầu tiên đi hát là Hà Phương rồi đến Minh Tuyết. Tuy là chị cả nhưng vì bản tính rụt rè nên Cẩm Ly không có đủ dũng khí để đứng trên sân khấu. Chính vì điều này mà MC Thanh Bạch còn gọi cô là "Nữ hoàng nhút nhát".

Mãi đến năm 1993, sau khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM, hai chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết mới ghi được dấu ấn trong làng nhạc Việt. Sau khi được nhà hát Hòa Bình giữ lại, tưởng như con đường âm nhạc của Cẩm Ly sẽ trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên, đến năm 1997, quyết định đi nước ngoài theo đuổi sự nghiệp solo cuả Minh Tuyết như một cú sốc tinh thần với Cẩm Ly và cô phải ngừng việc ca hát một thời gian dài.

Cẩm Ly bật khóc khi nhớ lại hai cú sốc trong sự nghiệp ca hát.

“Khi đã đồng hành với em gái một khoảng thời gian 4 năm, khi Tuyết quyết định ra đi thì đó là sự hụt hẫng rất lớn, giống như tôi bị lọt thỏm xuống. Thật lòng lúc đó tôi không muốn Tuyết đi, vì tôi rất mê hát. Khi mình đã bước chân đi hát được thì lại bị khựng lại, tôi cảm thấy rất nuối tiếc", Cẩm Ly bộc bạch.

Thời gian sau đó, Cẩm Ly gia nhập hãng thu âm Kim Lợi và cùng nam ca sĩ Cảnh Hàn trở thành “cặp bài trùng” được yêu thích. Tưởng chừng như đã có thể nguôi ngoai và trở lại con đường âm nhạc thì cú sốc thứ hai tiếp tục ập đến khi Cảnh Hàn đột ngột tuyên bố giải nghệ.

Giọng ca Chim trắng mồ côi nhớ lại: "Chính lúc đó thì “cái ông đó” bắt tôi cắt tóc, cắt amidan, thay đổi tất cả mọi thứ để trở thành người hoàn toàn mới thì ‘ổng’ mới chấp nhận làm tiếp. Còn không ngưng không theo nghề nữa". Khi MC Thanh Bạch thắc mắc hỏi nhân vật nào mà hung dữ vậy thì Cẩm Ly mới bật mí “ông đó” chính là nhạc sĩ Minh Vy (ông xã của nữ ca sĩ).

Vượt qua quãng thời gian khó khăn, cuối cùng Cẩm Lý mới quay trở lại phòng thu với ca khúc Người về cuối phố cuả nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Thành công của nhạc phẩm này chính là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cẩm Ly.

Ngoài ca hát, nữ ca sĩ cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện với nhiều suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hay xây dựng nhà tình nghĩa cho các nghệ sĩ lớn tuổi. Chia sẻ về dự định trong tương lai, giọng ca gốc Bình Định hé lộ sắp tới cô sẽ cho ra mắt loạt liên khúc trữ tình Bolero hay nhất do mình thể hiện.

Minh Hoa (t/h)