Bóng đá Anh

Cả Premier League thích ngược dòng, chỉ MU buông xuôi

Trong một đêm thi đấu chứng kiến 3 đội bóng lớn tại Premier League ngược dòng thành công, Man United lại là đội duy nhất nằm im chịu thất bại.

4 trận ngược dòng trong 1 đêm
Ở trận đấu sớm vòng 5 Premier League, Liverpool hành quân tới sân của Wolves với tâm lý đầy tự tin khi vẫn đang bất bại từ đầu mùa.

Nhưng họ đã bị dội một gáo nước lạnh ngay phút thứ 7 khi Hwang Hee-chan mở tỷ số cho đội chủ nhà một cách đầy bất ngờ.

Tuy vậy, The Kop vẫn có thể ngược dòng thành công khi có được 3 bàn trong hiệp 2 nhờ công của Cody Gakpo, Andy Robertson và pha phản lưới nhà của Hugo Bueno.

Ít giờ sau, tới lượt Tottenham và Man City thành công trong việc ngược dòng. Spurs bị Sheffield dẫn 0-1 đến tận những phút cuối trước khi ghi 2 bàn trong thời gian bù giờ để thắng lại 2-1.

Trong khi đó, Man City cũng bùng nổ trong hiệp thi đấu thứ 2 với 3 bàn thắng để thắng ngược West Ham sau khi bị dẫn 0-1 ở hiệp 1.

Thậm chí, Aston Villa cũng "đi theo trào lưu" khi thắng ngước 3-1 trên sân nhà trước Crystal Palace. Đáng chú ý, họ ghi được 3 bàn ở các phút 87, 90'+8 và 90'+11.

Chỉ MU lạc lối
Trong khi các đội bóng khác ở Premier League đều có thể lội dòng nước ngược thì Man United lại bất lực trong việc hoàn thành nhiệm vụ tương tự.

Quỷ đỏ cũng bị Brighton dẫn trước 1-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên và đã chiến đấu mãnh liệt để giành lại lợi thế. Hojlund đã đưa được bóng vào lưới của đối thủ ở cuối hiệp 1 nhưng bàn thắng không được công nhận.

Sang hiệp 2, những tưởng MU sẽ vùng dậy để giành chiến thắng ngược dòng như trước Nottingham Forest tại vòng 3.

Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng danh dự của cầu thủ trẻ Hannibal Mejbri ở phút 74, khi mà họ đang bị dẫn 0-3.

Brighton đã ghi 2 bàn nhờ công của Pascal Gross và Joao Pedro để đảm bảo thắng lợi ngay trên sân Old Trafford.

Thành tích bất bại ở mọi đấu trường trên sân nhà của MU đã bị dừng lại ở con số 31 và Brighton tiếp tục là cơn ác mộng của Quỷ đỏ.

Đăng Nguyên