Sự kiện

Cả nhà bị chó dại cắn, 2 cha con tử vong

Vụ việc xảy ra ở xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Theo đó, 5 thành viên trong một gia đình bị chó dại cắn, 2 người tử vong.

Báo Lao Động đưa tin, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xác nhận thông tin và cho biết, ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), anh T. bị chó của gia đình nuôi cắn vào mu bàn tay chảy máu. Chưa dừng, nó tiếp tục cắn vào vợ và con gái anh gây xây xước da và chảy máu.

Ngày hôm sau, khi con chó tiếp tục cắn vào tay con trai, anh T. bắt con chó để xích thì bị nó cắn thêm lần nữa. Anh T. đã chém chết con chó rồi đem chôn.

Hình minh họa.

Tuy nhiên, những người trong gia đình anh dù bị chó cắn nhưng không xử lý vết thương và tiêm vắc xin kháng dại.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 31/3, anh Bùi Văn T. (32 tuổi) có biểu hiện nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng động, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đưa anh đến bệnh viện thì được chẩn đoán mắc bệnh dại. Gia đình chuyển anh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị nhưng đến chiều 2/4, anh T. tử vong.

Cháu Bùi Văn T. (con trai anh Tuấn) cũng đã tử vong vào đêm 3/4 tại nhà thầy lang ở Sơn Tây (Hà Nội).

Thấy vậy, 2 vợ và con gái anh T. đã khẩn cấp đi tiêm phòng dại vào ngày 1/4. Thời điểm hiện tại, vợ con anh không thấy có dấu hiệu của bệnh này.

Mộc Miên (Tổng hợp)