Sự kiện

Cả gia đình thoát chết trong gang tấc khi tường nhà bên cạnh đổ sập trong đêm

Cả gia đình ông Lâm thoát chết trong gang tấc khi mảng tường của nhà kế bên đang xây dựng dang dở đổ ập trong đêm.

Đến sáng 13/2, ghi nhận của PV cho thấy, căn nhà của ông Nguyễn Hoàng Lâm ở số 5/70 A1, đường TL 12, tổ 13, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM vẫn ngổn ngang gạch, xà bần rơi vãi khắp nơi.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Lâm cho biết: "Vào đêm qua (12/2), khoảng 19h30, một mảng tường của căn nhà kế bên đang xây dựng dở dang đã đổ ập xuống nhà tôi. Mảng tường này dài khoảng 6m, cao khoảng 4m, toàn bộ đều xây dựng bằng gạch đổ ập xuống khi có một cơn gió thổi ngang qua".

Cả gia đình ông Lâm đã thoát chết trong gang tấc khi tường của nhà kế bên đang xây dựng dang dở đổ ập trong đêm.

"May mắn trong gia đình không ai bị thương và thoát chết trong gang tấc. Bởi, thời điểm đó, vợ chồng đang ở phòng khách còn cô con gái đang ngủ. May cho chúng tôi là thông thường, vào thời điểm đó, cô con gái thường tắm giặt ở khu vực đó. Nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra", ông Lâm kể tiếp.

Ghi nhận của PV cho thấy, căn nhà bị sập có địa chỉ tại 5/70A đường TL 12, tổ 13, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM có chiều ngang 6m, chiều dài khoảng 13m và đang xây dựng dở dang, đã cơ bản xong phần thô.

Vẫn còn bờ tường của căn nhà đứng chỏng chơ, có thể sập bất cứ lúc nào.

Căn nhà xây dựng 1 trệt, 1 lầu nhưng lại đúc gác tạm hay quen gọi là đúc gác giả. Đến sáng sớm ngày 13/2, ghi nhận của PV cho thấy, vẫn còn một vách tường (phía bên phải) của căn nhà đứng chỏng chơ, có thể ngã sập bất cứ lúc nào, khiến những người xung quanh hết sức lo lắng.

Ông Lê Văn Vẹn, người sống kế bên cho biết: "Bờ bên kia đã sụp đổ, hiện còn bờ tường bên này giáp với nhà tôi, khiến chúng tôi cũng hoang mang và lo sợ. Bởi công trình này xây dựng rất tạm bợ, không cừ tràm, giằng móng và kết cấu tường không có bê tông, sắt thép nào chịu lực, do đó rất dễ ngã đổ".

Do họ xây dựng để bán lại nên sử dụng vật liệu hết sức tạm bợ, theo kiểu tận dụng.

Do họ xây dựng để bán lại nên sử dụng vật liệu hết sức tạm bợ, theo kiểu tận dụng. Trong khi đó, những người dân tại khu vực này hiện vẫn chưa liên lạc được với chủ của căn nhà nêu trên. 

Trong khi đó trả lời PV, ông Trương Thanh Tú, Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận vụ việc này, trong sáng nay sẽ mời các bên liên quan đến để giải quyết và thỏa thuận mức bồi thường. Còn phương án khắc phục tiếp là buộc chủ nhà phải dọn dẹp và gia cố phần còn lại hoặc cũng có thể bắt buộc tháo dỡ công trình, nếu không đảm bảo an toàn".

Phương án khắc phục tiếp là buộc chủ nhà phải dọn dẹp và gia cố phần còn lại hoặc cũng có thể bắt buộc tháo dỡ công trình, nếu không đảm bảo an toàn.

Về giấy phép xây dựng của công trình này, ông Tú cho biết: "Tôi được báo cáo lại là công trình có giấy phép, tuy nhiên, sẽ phải kiểm tra lại và báo cho PV sau".

Đến khoảng 8h sáng nay, cán bộ của UBND phường Thạnh Lộc đã xuống ghi nhận tiếp tục và đưa ra hướng là sẽ đập bỏ bờ tường còn lại để tránh đổ sập tiếp theo.