Ngôi sao

"Búp bê xứ Hàn" Goo Hara tiếp tục bị điều tra tội cố ý gây thương tích

Cảnh sát sẽ kiểm tra các bằng chứng và vết thương của Choi Jong Bum. Nếu Cảnh sát kết luận Goo Hara cố ý gây thương tích cho bạn trai, cô sẽ bị truy tố dù phía bạn trai rút đơn kiện.

Theo Naver, mới đây Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ Goo Hara bị cáo buộc hành hung bạn trai dù phía nữ ca sĩ thần tượng đã đề nghị hòa giải. Cơ quan chức năng sẽ thu thập thêm những bằng chứng khác về nghi vấn cô cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 13/9, bạn trai của Goo Hara là nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum tố cáo cựu thành viên KARA tội hành hung. Vụ ẩu đả xảy ra vào dạng sáng ngày 13/9. Goo Hara thì cáo buộc Choi uống rượu và tự ý đột nhập vào căn hộ của cô. Còn Choi Jong Bum khẳng định đây là bạo hành từ một phía, anh bị bạn gái tấn công và những vết bầm trên cơ thể là do anh giữ cô bình tĩnh lại. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Sau khi nhận được thông báo Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện nội thất trong nhà của Goo Hara bị hư hại. Nữ thần tượng khẳng định bạn trai cũ đánh cô đến chảy máu tử cung vì ghen tuông. Tuy nhiên, Choi Jong Bum phủ nhận chuyện đánh bạn gái.

Ngày 17/9, Choi Jong Bum - bạn trai ca sĩ - bị thẩm vấn bốn giờ. Anh nói khi kết thúc buổi điều tra: "Tôi rất buồn khi sự việc đi đến nước này". Sau đó, Jong Bum gửi cho trang Chosunonline giấy tờ khám sức khỏe với nội dung trên mặt có vết thương sâu, dễ nhiễm trùng, mất khoảng ba tuần mới lành. Nhà tạo mẫu tóc khẳng định vết thương do Goo Hara gây ra.

Trước đó, hôm 13/9, Choi Jong Bum tố cáo với Cảnh sát bị Goo Hara hành hung. Anh khai nữ ca sĩ tức giận do bị anh đề nghị chia tay và khẳng định không đánh Goo Hara, các vết bầm tím trên người Hara là do anh cố gắng giúp cô bình tĩnh.

Chiều 18/9, nữ ca sĩ Goo Hara đã xuất hiện tại sở Cảnh sát Gangnam để lấy lời khai vụ bạo hành với người yêu cũ. Đây là lần đầu cô lộ diện sau scandal xô xát với bạn trai vào ngày 13/9.

Tại sở Cảnh sát, Goo Hara đưa ra những giải thích trái ngược. Cô cho biết vụ ẩu đả xuất phát từ thói ghen tuông của Choi Jong Bum. Rạng sáng 13/9, Jong Bum xông vào nhà Goo Hara, nắm tóc, xô đẩy cô, ném hỏng máy lọc không khí. Goo Hara công khai giấy tờ khám sức khỏe với các chẩn đoán cô bị xuất huyết tử cung, âm đạo. Cô còn bị thương ở đốt sống cổ, mặt, chân... Bác sĩ khuyên ca sĩ nghỉ ngơi khoảng một tuần.

Bên cạnh đó, cựu thành viên KARA thừa nhận đã cào bạn trai trong lúc cãi vã. Ba vết thương trên mặt Choi dài tới 5 cm. Bác sĩ chẩn đoán anh sẽ phải mất 3 tuần để hồi phục, mặt có thể bị sẹo.

Cảnh sát sẽ kiểm tra các bằng chứng và vết thương của Choi Jong Bum. Nếu Cảnh sát kết luận Goo Hara cố ý gây thương tích cho bạn trai, cô sẽ bị truy tố dù phía bạn trai rút đơn kiện.

Theo thông tin báo chí Hàn Quốc chia sẻ, những tin nhắn của Goo Hara và bạn trai được tiết lộ làm dấy lên nghi vấn nữ thần tượng quen người mới khiến cho Choi Jong Bum lên cơn tức giận và dẫn đến tranh cãi.

Hiện, Goo Hara chưa lên tiếng phản hồi thông tin của cảnh sát. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lý do cựu thành viên KARA nhanh chóng lên tiếng xin lỗi bạn trai và mong muốn giải quyết sự việc bằng phương pháp hòa giải.

Theo E Daily, Goo Hara cho biết: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ và công chúng lo lắng về những việc xảy ra gần đây. Giờ tôi hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc câu chuyện đang vượt qua ngoài tầm kiểm soát này".

Goo Hara sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc Kara (hoạt động từ 2007-2016). Với thân hình nhỏ nhắn và nhan sắc ngọt ngào, cô được công chúng gọi bằng biệt danh "Búp bê xứ Hàn".

Goo Hara hẹn hò với Choi Jong Bum sau khi hai người cùng xuất hiện trong chương trình My Mad Beauty. Mối quan hệ của họ kéo dài được 3 tháng trước khi xảy ra vụ scandal ẩu đả.

Quốc Tiệp (tổng hợp)