Tâm sự

Buông tay tình yêu sâu đậm, có với tay được ảo mộng công danh?

"Mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi là mình đã chọn công việc".

Đó là câu nói của một Facebooker, sau khi anh bước ra cuộc tình 5 năm. Tôi tự hỏi bản thân, vậy muốn thành công phải đánh đổi tình yêu ư? Hóa ra, tình yêu là chướng ngại cản trở bạn trên con đường bước đến thành công? 

Chắc chắn không phải vậy, tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nó không phải vật cản hủy hoại con đường bước đến thành công của bạn mà là động lực để cố gắng. Tôi không biết ngọn nguồn sâu xa dẫn đến việc chia tay của chàng Facebooker kia ra sao mà khiến anh chàng lấy sự nghiệp để cân đo đong đếm với tình yêu của mình như vậy. Quả là một việc làm ít nhiều thiếu tôn trọng bản thân cũng như người cũ của mình.

Chẳng riêng gì chàng trai đó, có nhiều người đặt sự nghiệp lên trên tình cảm, họ dễ dàng buông tay một mối tình sâu đậm, từng trải qua những năm tháng hàn vi mà chạy theo công danh, tiền bạc. Còn có những người vì yêu mà đánh mất sự nghiệp và tương lai phía trước khiến bản thân ngập ngụa trong bóng tối mờ mịt. Vậy, cuối cùng,00 tình yêu và sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn? Vậy, buông tay tình yêu sâu đậm, có với tay được ảo mộng công danh?

Với tôi, tình yêu và sự nghiệp không có cái nào quan trọng hơn cái nào, cả hai đều quan trọng như nhau. Bởi ở những năm tháng tuổi trẻ, tình yêu đã cho tôi niềm tin, cổ vũ và khích lệ tôi đi qua những giai đoạn khốn khó. Sau những giông bão, những biến cố cuộc đời, tình yêu vẫn vững chãi giúp tôi trụ vững. Sau cùng, tình yêu đã giúp tôi trưởng thành hơn, gai góc hơn. 

Ảnh minh họa.

Dù cho, người bên ta những năm tháng bão giông đó chưa chắc đã là người ăn đời ở kiếp với ta. Nhưng, khi tóc còn xanh, mắt chưa mờ, hãy yêu và trân trọng tình yêu như một điều đáng quý, bởi tiền bạc hay vật chật cũng không thể cứu vớt con người thoát ra khỏi những sầu não bi thương hay gánh nặng u buồn của trái tim mình.

Năm bạn 20 tuổi, bạn không có gì trong tay, bạn gặp được một người và yêu họ bằng tất cả sự chân thành, nồng nghiệt của tuổi trẻ. Nhưng rồi vì sự nghiệp, bạn sẵn sàng bỏ rơi người mình yêu, bỏ lại tình yêu ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.

Đến năm 30 tuổi, bạn có trong tay tiền bạc, vật chất nhưng trái tim khô cằn. Sau những giờ làm, bạn trở về căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo. Bạn cô đơn, trống trải và trải qua những đêm dài vô tận. Lúc đó, bạn vội vã tìm lại tình yêu, nhưng liệu tình yêu ở thời điểm đó có hoàn toàn trong sáng, chân thành hay không?

Chính vì vậy, ở những năm tháng tuổi trẻ, hãy cứ nhiệt huyết yêu chân thành, năng nổ tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Hãy cứ tin rằng, sự nghiệp và tình yêu không phải hai đường thẳng song song. Hãy để tình yêu nuôi lớn, bảo vệ sự nghiệp. Hãy để sự nghiệp bao bọc, vun đắp cho tình yêu. Và tôi tin rằng, sau những bão giông, ta sẽ được đón ánh nắng rực rỡ của tình yêu...

Phong Linh