An ninh - Hình sự

Bức tường đổ khiến bé gái 11 tuổi tử vong đã từng sập nhiều lần

Bé gái 11 tuổi ở Thái Bình đã tử vong sau khi bức tường của 1 hộ gia đình đổ sập. Trước đó, bức tường đã từng sập 2 lần và được chủ nhà vá lại.

Chiều nay, gia đình em Vũ Thị H. (SN 2009, trú tại thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là học sinh lớp 6B, Trường THCS xã Phong Châu đã lo hậu sự xong cho nạn nhân.

Ông Vũ Văn Châu, bố của cháu H. nghẹn ngào trong nước mắt: “Chiều qua là ngày chủ nhật, con gái tôi được nghỉ học. Cháu đã tự đạp xe đạp lên xã để sửa xe. Đến  hơn 3 giờ chiều, tôi đang ở trong nhà thì thấy hàng xóm láng giềng hô hoán là tường sập đè lên con mình. Tôi và hàng xóm bế cháu đi cấp cứu nhưng đi được nửa đường thì cháu mất”.

Theo gia đình nạn nhân và người dân địa phương, bức tường của nhà ông Nguyễn Văn Tỵ (55 tuổi) đã đổ ít nhất 2 lần trước khi gây tai họa cho cháu bé.

Bức tường đổ khiến em H. tử vong khi đang đi xe đạp về nhà.

Gia đình ông Tỵ cho xây tường bao xung quay khu đất trong làng để trưng dụng làm nơi kinh doanh vật liệu xây dựng, để biển là cửa hàng vật liệu xây dựng Hoà Tỵ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, bức tường bao có chiều dài khoảng 20m, cao 2m, dày 10cm, được xây theo hình L bằng vật liệu ba- banh. Những lần đổ trước, chủ nhà đã gia cố, xây vá lại còn nguyên dấu vết nham nhở. Điều đáng nói là phía bên trong bức tường bao cũ đó chất đầy cát vàng, đá dăm cao sát tường.

Sự việc khiến người dân thôn Khuốc Đông bàng hoàng.

Trước đó, vào lúc 15h10 chiều qua (22/11) người dân thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu phát hiện cháu H. bất tỉnh, bị thương nhiều vị trí trên người bên cạnh chiếc xe đạp trong đống gạch, đá.

Người dân đã báo cho chính quyền địa phương và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, người cháu bé đã tử vong do vết thương quá nặng.

Người dân đánh giá hộ gia đình ông Tỵ kinh doanh không đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Ông Cao Kim Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Châu thông tin thêm về vụ việc, vào thời điểm trên, cháu H. đi xe đạp từ xã về nhà. Khi đến đoạn đường làng cách nhà vài trăm mét, thì bất ngờ bị tường bao của hộ ông Nguyễn Văn Tỵ ở cùng thôn đổ sập xuống. Bức tường đè vào xe đạp và người cháu Huyền.

Công an huyện Đông Hưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.