Tiêu điểm thế giới

Bức tranh hơn 145 tỷ đồng của danh hoạ Van Gogh bị đánh cắp

Lợi dụng bảo tàng Singer Laren ngừng hoạt động, "đạo chích" giấu mặt đã đánh cắp bức tranh của danh hoạ Van Gogh trị giá 5 triệu bảng (tương đương hơn 145 tỷ đồng).

Bức tranh có tên "Parsonage Garden at Nuenen in Spring" (Vườn nhà cha xứ ở Nuenen trong mùa xuân) được thực hiện bởi danh họa Van Gogh trong khoảng thời gian từ năm 1883 tới 1884. Bức tranh này đã được bảo tàng Groninger cho bảo tàng Singer Laren mượn trưng bày.

Bảo tàng Singer Laren.

Tác phẩm đã vừa bị đánh cắp đúng vào thời điểm kỷ niệm 167 năm ngày sinh của danh họa Van Gogh.

Sự việc đã xảy ra khi bảo tàng Singer Laren đang tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Băng trộm đã phá vỡ cửa kính ra vào của viện bảo tàng.

Chuông báo trong bảo tàng đã vang lên nhưng những tên trộm đã kịp tẩu thoát trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Bức tranh có tên "Parsonage Garden at Nuenen in Spring" (Vườn nhà cha xứ ở Nuenen trong mùa xuân) được thực hiện bởi danh họa Van Gogh.

Giám đốc bảo tàng Singer Laren - ông Jan Rudolph de Lorm cho biết mình bàng hoàng không tin được sự việc đang xảy ra, ông nói: "Đây chắc chắn là điều mà chúng tôi không mong muốn xảy ra với một bức tranh đi mượn. Bức tranh này cần phải được đưa trở về sớm nhất có thể".

Bảo tàng Groninger (nằm ở thành phố Groningen, Hà Lan) - bên cho mượn bức tranh - đã lên tiếng trước vụ việc: "Bức tranh sơn dầu này là bức vẽ duy nhất của Van Gogh mà chúng tôi sở hữu trong bộ sưu tập của mình. Chúng tôi rất sốc trước tin này. Hoạt động điều tra hiện đang được tiến hành".

Bức tranh bị đánh cắp vốn được trưng bày trong triển lãm "Tấm gương phản chiếu tâm hồn", một triển lãm quy tụ hơn 70 tác phẩm hội họa được thực hiện bởi các danh họa Hà Lan trong thế kỷ 19.

Bức vẽ Parsonage Garden at Nuenen in Spring khắc họa khu vườn của nhà cha xứ. Van Gogh đã sống cùng cha mẹ ở thị trấn Nuenen sau khi cha ông được bổ nhiệm làm mục sư của một giáo xứ nhỏ. Danh họa cũng từng vẽ khu vườn này vào mùa đông. 

Đây không phải lần đầu tranh của đại danh họa Van Gogh bị lấy cắp.

Thiên tài hội họa người Hà Lan Vincent Van Gogh sinh ngày 30/3/1853, mất ngày 29/7/1890 thuộc trường phái nghệ hậu ấn tượng.

Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú - Fauvism và trường phái biểu hiện tại Đức.

Thế nhưng, ẩn sâu trong những họa phẩm đầy thán phục, ngưỡng mộ của ông là những nỗi thống khổ mà chỉ với nghệ thuật Van Gogh mới có thể trải lòng.

Trong cuộc đời mình, Vincent Van Gogh đã phải vật lộn với những chứng bệnh tâm lý và có những thời điểm phải trị liệu trong bệnh viện tâm thần.

Sống còm cõi trong nỗi cô quạnh và cảnh bần hàn, danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh đã trải qua chuỗi ngày tháng đau khổ, cay đắng trong suốt 37 năm cuộc đời ngắn ngủi.

Năm 1960, sau sự ra đi của ông, người ta đã tìm thấy một khẩu súng cũ rỉ trên cánh đồng lúa mì ở làng Auver sur Oise, địa điểm Van Gogh qua đời.

Nhiều tài liệu cho biết, nhiều khả năng chính Van Gogh đã tự kết thúc cuộc đời nhiều đau khổ, bất hạnh của mình, nhưng cũng có khả năng ông đã bị một ai đó ra tay sát hại khi chỉ có một mình ở giữa cánh đồng và đang thực hiện những bức phác họa cảnh vật.

Sau khi ông qua đời, em trai ông đã chôn cất ông ở làng Auvers-sur-Oise. Sau này, người em trai gắn bó tận tụy của ông - Theo Van Gogh - cũng được chôn cất ở đây, bên cạnh anh trai.

Minh Anh (Nguồn Guardian)