Thể thao

“BTV Quốc Khánh mang cảm xúc cá nhân để đùa cợt Bùi Tiến Dũng thì thật…ác nghiệt”

“Dẫu có thể đó chỉ là một hành động đùa cợt mang nhiều cảm xúc cá nhân nhưng khi nó được phát trên sóng truyền hình quốc gia thì thật... ác nghiệt”, nhà báo Hoàng Trường Giang viết.

Tối ngày 1/12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có cuộc đấu gay cấn với U22 Indonesia tại SEA Games 30. Dù giành chiến thắng nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy nuối tiếc khi ở hiệp 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm và để thủng lưới quá sớm.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá còn thất vọng hơn khi phần bình luận sau trận đấu BTV Quốc Khánh đã giả vờ gọi điện cho thủ môn Đặng Văn Lâm đề nghị anh bay sang Philipines thay thế Bùi Tiến Dũng trấn giữ khung thành. Hành động cũng như lời nói này của BTV Quốc Khánh khiến không ít người bất bình.

BTV Quốc Khánh khiến khán giả thất vọng.

Nhà báo Hoàng Trường Giang cũng bày tỏ khi nghe được những lời nói này: “Đêm qua, U22 Việt Nam thắng Indonesia 2-1. Bàn thắng tuyệt đẹp của Hoàng Đức đã mở rộng thêm cánh cửa vào bán kết cho đội tuyển của chúng ta nhưng đồng thời cũng cứu “một cuộc đời”. Bùi Tiến Dũng, với sai lầm của mình cậu ấy đã phải bào chữa trên facebook cá nhân rằng, tôi sai nhưng có các đồng đội sửa chữa...

Nhưng có lẽ đỉnh điểm của sự “chế giễu” lại là việc BTV Đài truyền hình quốc gia có hành động nhấc điện thoại lên vờ như gọi cho thủ thành Đặng Văn Lâm và nói “Anh hãy đặt vé sang Manila ngay, chúng tôi đang cần người”. Dẫu có thể đó chỉ là một hành động đùa cợt mang nhiều cảm xúc cá nhân nhưng khi nó được phát trên sóng truyền hình quốc gia thì thật... ác nghiệt”.

Nhà báo Hoàng Trường Giang nhớ lại, hơn 2 năm trước, chàng trai người Mường Bùi Tiến Dũng ở tận miền Tây xứ Thanh bỗng trở thành “người chồng quốc dân”, hot facebooker với hàng triệu người theo dõi, anh hùng của thể thao khi thi đấu xuất sắc tại giải U23 châu Á. Thế nhưng hào quang đến nhanh khiến Dũng không còn cảm giác thi đấu như cũ, phong độ ít nhiều sa sút bởi ảnh hưởng của truyền thông, các hợp đồng quảng cáo... Biểu đồ sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng đi xuống rất nhanh kèm theo những lời cay nghiệt của xã hội, trong đó không ít người hôm qua mới gọi anh là người hùng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tự dưng tôi nhớ đến hôm đội tuyển U23 trở về từ Thường Châu. Dòng người kín đặc kéo dài hàng chục km tới Sân bay Nội Bài hô vang cái tên Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Lương Xuân Trường... Đâu đó một góc nhỏ, Phan Văn Đức, Công Phượng, Phạm Xuân Mạnh... lẳng lặng đến ôm mẹ. Thậm chí ngay cả khi Công Phượng, Hồng Duy, Đức Chinh đi trên chiếc xe bus số 2 vào trung tâm thành phố mà VTV cũng không nhớ là có họ. Mọi ống kính và bình luận đều tập trung vào vài ngôi sao vừa sáng.

Bóng đá Việt Nam đã từng có những thế hệ cầu thủ tài năng chưa kịp nở đã tàn, thậm chí rơi vào vòng lao lý khi tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ. Họ tàn không phải do chấn thương, do phong độ giảm sút mà do chính xã hội đã trải thảm họ vào với những sa ngã một cách dễ dãi quá.

Bóng đá cũng như cuộc đời, không ai nắm tay từ sáng đến đêm. Hãy tôn trọng và cổ vũ các cầu thủ một cách chân thành nhất, kể cả khi họ không chiến thắng. Họ cũng như chúng ta, khi đứng hát Quốc ca và đặt tay lên ngực áo, đều sẽ có một Tổ quốc, một dân tộc sau lưng!

Còn thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh cũng có những chia sẻ của riêng mình: “Trong trận đấu bóng đá giữa U22 Việt Nam và Indonesia tối ngày 01/12/2019, từ một quả tạt không gì nguy hiểm của một cầu thủ Indonesia, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phạm một sai lầm rất sơ đẳng, tạo điều kiện cho Indonesia dẫn trước 1-0.

Ngay lập tức, trên các trang mạng xã hội, trên các bài báo đang tường thuật trực tiếp, vô vàn comment xuất hiện lên án dữ dội sai lầm này của Bùi Tiến Dũng.

Thậm chí, tại buổi bình luận sau trận đấu trên VTV6 của các BLV và khách mời, đã có một hành vi đùa hết sức thiếu văn hóa là giả bộ gọi điện cho thủ môn Đặng Văn Lâm, yêu cầu sang Philipines gấp để thay thế cho Bùi Tiến Dũng. Một hành động làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự Bùi Tiến Dũng và những người thân của bạn ấy.

Có lẽ, thói quen ăn sâu trong tiềm thức nhiều người là mặc định: Tuyển thủ thì không thể có những sai lầm “vớ vẩn” như thế! Tôi tin rằng, đôi lúc những sai lầm ngớ ngẩn cũng có thể trở thành một động lực mạnh mẽ để làm bùng nổ những điều tuyệt vời mà không ai có thể lường trước được. Vấn đề còn lại chính là thái độ ứng xử của mọi người trước sai lầm ngớ ngẩn đó như thế nào?”.

Mai Thu