Giải trí

Britney Spears: Bi kịch ngôi sao nổi tiếng nhưng phải sống như nô lệ

Từng nổi tiếng toàn thế giới với biệt danh “công chúa nhạc Pop”, nhưng giờ đây Britney Spears đang phải khổ sở đi kiện chính cha ruột của mình để giành lại tự do.

Ngày 22/6 (giờ Mỹ), Britney Spears khiến cả thế giới chấn động khi khai trước tòa án Los Angeles rằng cô mất tự do, sống như nô lệ dưới quyền giám hộ của cha đẻ, ông Jamie Parnell Spears.

Giọng ca Lucky đã tiết lộ về cuộc sống khổ sở, bị ép làm những điều cô không muốn dưới sự quản thúc quá đáng từ cha ruột và đội quản lý mà cô phải chịu đựng suốt hơn chục năm qua. Cô cho biết phải làm việc 10 tiếng/ ngày, 7 ngày/tuần, không được gặp bạn trai, các con riêng, không được kết hôn và sinh thêm con.

"Công chúa nhạc Pop" một thời cho biết bị cha đẻ kiểm soát, kìm kẹp suốt nhiều năm qua.

"Tôi chỉ từ chối một động tác trong lúc tập luyện cho show diễn năm 2018, nhưng cả đội quản lý, trợ lý của tôi đã họp lại với nhau 45 phút và họ thông báo với bác sĩ là tôi không hợp tác. Sau đó tôi cảm thấy việc tập luyện cho show diễn mới là quá sức và tôi cần nghỉ ngơi, tôi bảo trợ lý tôi sẽ không thực hiện nữa. 3 ngày sau, bác sĩ của tôi kê đơn thuốc mới cho tôi, và bắt tôi uống lithium", nữ ca sĩ đau đớn cho biết.

Britney Spears còn kể cha ruột và cộng sự thường đe dọa khi cô không tuân theo lệnh của họ. Nếu làm trái ý, cô sẽ bị tịch thu thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại và cả hộ chiếu. Bác sĩ của cô, được sự đồng ý của cha đẻ, ép cô uống thuốc khiến cô cảm thấy “chóng mặt, say xỉn”, thậm chí còn cho y tá đến nhà ép con gái dùng thuốc mỗi ngày trong vòng 1 tháng.

Britney Spears chụp ảnh cùng bố mẹ, anh trai và em gái.

"Tôi không làm gì để xứng đáng bị đối xử như vậy. Họ không có quyền ép buộc tôi làm những gì tôi không muốn. Quyền bảo hộ này đã đi quá xa và bị lạm dụng. Tôi muốn có những thay đổi, tôi xứng đáng được thay đổi", Britney Spears cầu xin Thẩm phán Brenda Penny tại phiên điều trần.  Tất cả những gì cô mong muốn là được tự do, thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mình.

Thực tế, Britney không còn trực tiếp nắm quyền kiểm soát mọi thứ kể từ năm 2008. Trước đó 1 năm là thời điểm sóng gió nhất cuộc đời nữ ca sĩ sinh năm 1981. Năm 2017 cô chính thức mất quyền nuôi 2 con trai Sean Preston và Jayden James vào tay chồng cũ Kevin Federline. Và bi kịch nối tiếp những bi kịch.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Britney vì quá đau đớn đã tự cầm tông-đơ cạo trọc đầu mình. "Tôi đã cố ngăn Britney nhưng cô ấy dứt khoát muốn cắt sạch tóc ngay lúc đó. Không ai có thể khuyên được cô ấy", chủ salon tóc ở San Fernando Valley kể với truyền thông.

Bên cạnh đó, Britney còn lộ một số hình xăm mới trên hông và cổ tay. Cô bắt đầu trở nên nổi loạn để che giấu bản chất yếu đuối, đang tổn thương của mình. Tạp chí People đưa tin Britney đã phải vào một trại cai nghiện ở Antigua, thuộc vùng biển Caribbe và đột ngột check-out trong vòng 24 giờ sau đó.

Đỉnh điểm của tổn thương và bức xúc xảy ra khi chồng cũ Kevin Federline ngăn cản Britney gặp hai con. Một tối, cô tìm đến nhà Kevin Federline và bị một phóng viên ảnh theo sát. Quá nóng giận, cô dùng cây dù phá xe của người này. Những bức ảnh lan truyền trên mặt báo vào ngày hôm sau khiến hình ảnh của cô mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng. Cuối năm đó, Britney mất hoàn toàn quyền nuôi con.

Sau khi tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ, Britney đã không còn được tự do khi Tòa án Mỹ quyết định chấp thuận quyền giám hộ của ông Jamie đối với con gái. Những năm qua, cô liên tục đấu tranh để thoát khỏi sự kiểm soát của cha đẻ nhưng không thành công. Ở tuổi 40, nữ ca sĩ nổi tiếng không được tự do bầu cử, gặp gỡ các con, bị quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn...

Thời gian được bố giám hộ, Britney vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn với việc ra album, tổ chức đêm nhạc. Cô từng đoạt 3 giải quan trọng nhất ở MTV Video Music Awards 2008, ngồi ghế giám khảo The X Factor Mỹ 2012, khởi động tour diễn cá nhân,… Tuy nhiên việc cô hủy bỏ show diễn, biến mất đầy bí ẩn đầu năm 2019 từng khiến bạn bè, người hâm mộ lo lắng. Những dòng trạng thái, bức ảnh cô đăng trên Instagram cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Thông tin Britney bị ép tham gia trung tâm điều trị tâm lý do một cựu trợ lý luật sư của bố cô tiết lộ càng khiến các fan giận dữ.

Và quả thực đằng sau nụ cười rạng rỡ kia là những đau đớn, bi kịch khó nói thành lời. Theo Britney, cô đã giả vờ vui vẻ, tích cực để người hâm mộ yên tâm nhưng thực chất tất cả đều giả dối.  Hiện, mong muốn duy nhất của Britney Spears là tòa án xem xét chấm dứt quyền giám hộ của cha đẻ. Sau phiên tòa ngày 22/6, Britney dự kiến sẽ tiếp tục gặp thẩm phán ở phiên điều trần tiếp theo vào ngày 14/7.

Minh Hoa (t/h)