Bóng đá Việt Nam

Borussia Dortmund đến Việt Nam: Hài hước & xấu hổ

Đây là một trận bóng đá chứ không phải là một vở “hài kịch”, ấy vậy mà nó lại vừa diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Nhìn ánh mắt “ngao ngán” và cả những “hình viên đạn” mà các cầu thủ Borussia Dortmund nhìn về phía trọng tài Muhamad Nazmi Bin Nasaruddin, thật khó ai có thể nhịn được cười. Và tôi dám chắc, hàng triệu người ngồi trước tivi xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Borrusia Dortmund đều được một phen cười ngả nghiêng, kèm theo câu hỏi: Quái lạ, vì sao ông trọng tài này lại không chịu bù giờ cho đội khách?

Trận đấu đáng lẽ ra phải được cộng thêm 5 phút kể từ thời điểm Văn Thanh bị trung vệ Coulibaly phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, cho đến khi các nhân viên vác chiếc thang leo lên để lắp lại cái cầu môn đã bị độn lên khoảng 10 centimet. Rốt cuộc, khi Tuấn Hải ghi bàn, ông Bin Nasaruddin đã nhanh nhảu thổi còi hết giờ. Thế là Borussia Dortmund hết… đường gỡ. Không biết ông vua áo đen người Malaysia có xem World Cup hay không?. Nếu mà xem thì hẳn sẽ rất xấu hổ, bởi vừa làm một chuyện thật khó tin trên hành tinh bóng đá.

Lại có một câu hỏi khác đặt ra: Có hay không sự nghiêm túc để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế này?. Cứ cho sự cố cầu môn bung ra là hy hữu, nhưng các nhà tổ chức không thể nguỵ biện cho một điều: Họ thiếu nghiêm túc về công tác tổ chức.

Cái mặt sân đã từng bị chê như “bãi cỏ bò gặm” gần như đã không được chỉnh sửa sau SEA Games vừa qua. Qua màn hình, người ta không mấy khó khăn để thấy, mỗi khi cầu thủ chuyền bóng là cát cứ bay lên và để lại sự loang lỗ giữa sân. Đến cái sân người ta không thèm ngó nghiêng, nói gì đến cái cầu môn, vốn chẳng biết nói năng…

Sau trận đấu này, muốn biến mọi thứ trở thành “vô tội” hãy đổ lỗi cho ông trời và hãy đổ mọi tội lỗi lên đầu trọng tài Bin Nasaruddin bởi ông chính là người khiến cho đám đông cười ra nước mắt và sự phẫn nộ. Sau trận đấu này, để mọi thứ sẽ rơi vào thinh không, có lẽ người ta sẽ nói “chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà, đâu có chết thằng tây nào đâu”… vân vân và mây mây…

Lại nhớ sáng nay, người ta cũng được một phen cười ra nước mắt khi báo chí đưa tin, cái quán cà phê đường tàu mà các cầu thủ Borussia Dortmun đến ngồi sẽ bị… đóng cửa. Trời ơi, cứ tưởng được đón người nổi tiếng sẽ được “thơm” lây giống như bún chả Obama dạo trước. Vậy mà hỡi ôi, kể từ đây gia chủ có thể mất luôn… chén cơm.

Hoan hô sự nhiệt tình của Borussia Dortmund, hoan hô Mats Hummels, Emre Can, Donyel Malen và cả “thương binh” Marco Reus đã đường xa vạn dặm đến Đông Nam Á. Cám ơn những người đã mang hương vị bóng đá Đức đến cho người hâm mộ Việt Nam. Thế nhưng, phải nói thật rằng, đây không phải là một Borrusia Dortmund mà chúng tôi đợi chờ!

Đồng ý là quảng bá hình ảnh thương hiệu, đồng ý là giúp đội bóng giàu thành tích nhất Bundesliga có thêm fan hâm mộ, mở rộng thị trường… nhưng hãy thực hiện chiến lược ấy một cách nghiêm túc, thay vì “cưỡi ngựa xem hoa”, đến và đi như một cơn gió.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Borrusia Dortmund đáng nhớ hay đáng quên? Đến đây, có lẽ mỗi người tự tìm lấy cho mình một câu trả lời.

Nhật Thị