Dân sinh

Bốn người con ăn, ngủ, nghỉ bên cạnh xác mẹ ruột hơn một năm

Khi tới nhà, viên cảnh sát bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ 56 tuổi dưới đống quần áo được đặt trên giường.

Sự việc hi hữu trên xảy ra tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee (Mỹ). Thi thể bà Laronda Jolly được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng trong chính căn nhà của mình. Đáng nói, cả 4 người con đã trưởng thành của bà vẫn sinh hoạt bình thường bên cạnh xác mẹ suốt hơn 1 năm.

Bà Laronda Jolly lúc sinh thời.

Cụ thể, khi viên cảnh sát đến nhà trục xuất các con của bà Jolly đi thì bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ tội nghiệp trên giường, bị lấp phía dưới đống quần áo.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bà Jolly đã qua đời ít nhất hơn 1 năm. Tuy nhiên, không ai hay biết về cái chết của bà ngoại trừ 4 người con.

Trong khi đó, ông Anthony, anh trai bà Jolly, cho biết lần cuối tiếp xúc với em gái là hơn 2 năm trước. Khi ông hỏi thăm, các cháu nói là mẹ chúng đang ngủ. Cũng theo ông này, các cháu ông cho biết chúng đã làm theo lời mẹ dặn trước khi nhắm mắt xuôi tay rằng không để bất cứ ai biết bà đã ra đi. "Để con sống trong căn hộ đó với cái xác đang phân hủy của mẹ, thật không thể hiểu nổi. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy", Anthony nói với WSMV .

Tuy nhiên ông cho biết: "Thỉnh thoảng tôi gọi điện đến thì một người trong số chúng sẽ đóng giả là Jolly. Chúng thường xuyên nói dối nên chuyện mẹ dặn không được kể cho ai nghe chưa chắc đã là thật".

Tháng 8 vừa rồi, ông từng nhờ phía cảnh sát đến nhà em gái kiểm tra nhưng họ báo lại rằng bà Jolly không có nhà khi đó.

Được biết bà Jolly có 4 người con: 1 phụ nữ 30 tuổi và 3 người sinh ba 27 tuổi. Có thông tin cho rằng họ bị thiểu năng trí tuệ, gặp khó khăn trong sinh hoạt ngay cả sau khi đã trưởng thành. Hơn nữa trên cơ thể bà Jolly không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng, lại bị phân hủy nghiêm trọng nên hiện vẫn chưa có cáo buộc nào đối với các con của người quá cố.

Minh Hoa (t/h)