Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quả quyết Washington sẽ không để Ukraine thua

Hạ viện Mỹ nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số cho đến nay vẫn chặn khoản viện trợ trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng đất nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga bất chấp việc gói viện trợ bổ sung cho Kiev bị đình trệ ở Quốc hội “xứ cờ hoa”.

Hạ viện Mỹ nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số cho đến nay vẫn chặn khoản viện trợ trị giá 60 tỷ USD. Washington đã công bố khoản viện trợ 300 triệu USD cho Ukraine vào tuần trước, nhưng ông Austin cho biết đây là phần tiết kiệm được từ những khoản mua sắm gần đây.

Đây là đợt viện trợ quân sự đầu tiên mà Washington gửi cho Kiev kể từ tháng 12 năm ngoái khi điều kiện chiến trường ở Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt. Rõ ràng khoản tiền ít ỏi này chỉ giống như “muối bỏ biển” so với nhu cầu thực tế và sẽ chỉ kéo dài được trong vài tuần. Tuy nhiên, ông Austin quả quyết: “Mỹ sẽ không để Ukraine thua”

Phát biểu trước hơn 50 nhà lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới đang gặp nhau tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 19/3, Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Liên minh này sẽ không để Ukraine thua. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thua”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham dự Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein, ở Ramstein-Miesenbach, Đức, ngày 19/3/2024. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố một ngày trước đó (ngày 18/3): “Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là Quốc hội Mỹ sớm hoàn thành mọi thủ tục cần thiết và đưa ra quyết định cuối cùng” về viện trợ cho Kiev.

Các quan chức Mỹ đã công khai bày tỏ hy vọng rằng các nhà lập pháp sẽ sớm hành động để thông qua Dự luật bổ sung, nhưng họ cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm ra những cách khác để đưa được hỗ trợ tới cho Ukraine.

Các quan chức quốc phòng tiếp tục cảnh báo rằng Ukraine vẫn bị Nga áp đảo về vũ khí trên chiến trường, đồng thời lưu ý các báo cáo liên tục về việc Quân đội Ukraine phải chia khẩu phần hoặc bị hết đạn dược ở tiền tuyến.

Mới tháng trước, ngay trước thềm dấu mốc 2 năm ngày xung đột bùng phát, các binh sĩ Ukraine đã phải rút khỏi thành phố Avdiivka ở miền Đông sau 4 tháng đương đầu với các cuộc tấn công của Nga.

Quân đội Ukraine phàn nàn về việc sắp hết đạn dược trong khi phải đối mặt với hàng loạt các cuộc không kích liên tục từ bom lượn, vũ khí khổng lồ từ thời Liên Xô, được trang bị thêm hệ thống nhắm mục tiêu dẫn đường, xóa sạch mọi thứ xung quanh họ, cũng như máy bay không người lái phát nổ cảm biến chuyển động có thể xâm nhập vào các tòa nhà và săn lùng mục tiêu.

Minh Đức (Theo Digital Journal, LBC)