An ninh - Hình sự

Bố sát hại con rể vì dám ngoại tình, lừa dối con gái mình

Uất ức vì con rể dám ngoại tình, lừa dối con gái của mình, người đàn ông đã ra tay sát hại nạn nhân ngay trên phố.

Ngày 21/8 trang Headtopics đưa tin, phiên tòa xét xử bị cáo Tan Nam Seng (72 tuổi) vì tội Giết người vừa được diễn ra vào chiều 20/8. Theo đó, vụ án xảy ra tại số 121 trên phố Telok Ayer, Singapore vào tháng 7/2017. Nạn nhân là con rể của bị cáo, Spencer Tuppani, 38 tuổi.

Tại phiên tòa xét xử, ông Tan Nam Seng đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, Spencer đã lén lút ngoại tình với 1 người phụ nữ khác sau lưng vợ, thêm đó trước đó, anh ta đã ép ông Tan Nam Seng phải rút khỏi ban lãnh đạo của chính công ty của mình. Sự uất ức và tức giận bị dồn nén đến cùng cực, ông Tan Nam Seng đã hẹn con rể đến quán cà phê trên phố Telok Ayer sau đó dùng dao tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo không cho bất kỳ ai tiếp cận để cấp cứu cho nạn nhân cho đến khi Spencer tử vong vì mất máu.

Spencer Tuppani 

Theo thông tin được đăng tải trước đó, ông Tan đã thành lập công ty dịch vụ quản lý cảng TNS Shipping vào năm 1974 và mở rộng công ty qua nhiều năm theo hình thức kinh doanh do gia đình tự quản. Cả 3 cô con gái của ông Tan cũng tham gia quản lý và điều hành công ty ngay khi tốt nghiệp xong đại học.

Năm 2012, công ty bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng, tuy nhiên nhờ vào khả năng kinh doanh và “chèo chống” của mình, ông Tan đã đưa sự nghiệp gia đình vượt qua khó khăn. Năm 2016, ông Tan quyết định bán công ty cho 1 tập đoàn lớn hơn để hưởng thụ tuổi già. Ông Tan khi đó đã vô cùng tin tưởng và giao thương vụ buôn bán cho người con rể, Spencer.

Trước khi bán, Spencer đã thuyết phục một số cổ đông bao gồm cả ông Tan và vợ mình nhượng lại cổ phần cho mình để sau này người mua công ty sẽ không có quyền kiểm soát nó. Sự nghiệp của gia đình cũng sẽ không bị rơi vào tay người ngoài.

Họ đồng ý và việc mua bán đã diễn ra, về sau Spencer được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của công ty vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, Tan không hài lòng vì ông chỉ nhận được 450.000 đô la Singapore (hơn 7 tỷ đồng) từ việc bán cổ phần.

Vợ của Spencer, con gái ông Tan 

Đầu năm 2017, người vợ phát hiện ra Spencer đã “cắm sừng” mình, thậm chí anh ta còn có thêm 2 người con riêng với tình nhân. Trong khi đó, Spencer đã có 3 người con chung với người vợ hợp pháp. Cặp đôi đã đồng ý ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà với ông Tan. Tuy nhiên giữa 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã vì những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, đôi khi là về tài sản cá nhân.

Những cuộc cãi nhau giữa con gái và con rể khiến ông Tan Nam Seng nghĩ rằng Spencer đang có ý định lừa gạt ông và nắm trọn công ty bằng cách ly hôn vợ. Dần dần ông Tan Nam Seng bị chính những suy nghĩ của mình đầy vào đau khổ và tức giận. Theo công tố viên Lim Jian Yi, vào thời điểm đó, ông Tan đã bị mất ngủ trầm trọng và bắt đầu có những dấu hiệu bị trầm cảm.

Vào giờ ăn trưa ngày 10/7/2017, ông Tan đến văn phòng công ty tại Cecil Court và thấy con rể Spencer đang dùng bữa tại một quán cà phê ở số 121 đường Telok Ayer khi ông lái xe ngang qua. Tức giận vì nhiều lần tìm gặp con rể để bàn chuyện công việc nhưng đều bị Spencer tìm cách tránh mặt, điều mà ông cho là thiếu tôn trọng, ông Tan quyết định đối đầu với gã con rể.

Hiện trường vụ án 

Ông Tan quay về văn phòng và lục lọi phòng ăn. Một lúc sau ông cất 1 con dao vào chiếc túi đang đeo trước ngực của mình rồi đi thẳng đến quán cà phê, nơi anh con rể bội bạc đang dùng bữa trưa với 3 người bạn. Sau khi Spencer chào hỏi vài câu, ông Tan bất ngờ rút con dao từ trong túi ra và tấn công Spencer.

Nạn nhân nhanh chóng bỏ chạy khỏi sự truy sát của cha vợ về phía con đường Boon Tat. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, Spencer đã gục ngã trước cửa nhà hàng gần đó.

Ông Tan bình tĩnh bước lại gần nơi Spencer đang nằm và ngăn chặn toàn bộ nhân viên nhà hàng đang có ý định lại gần giúp đỡ nạn nhân.

“Đây là con rể tôi. Đừng ai giúp nó. Hãy để nó chết đi”, ông Tan Nam Seng lạnh lùng nói.

Không những vậy, ông Tan còn được cho là đã đá 2 lần vào mặt Spencer khi anh ta đang nằm bất động dưới đất trước khi cơ quan chức năng có mặt. Sau khi gây án, ông Tan đã gọi điện cho con gái để “báo cáo tình hình”.

“Cha đã làm điều đó, điều khiến cha mất ngủ suốt những ngày qua. Cha đã giết gã đó. Đừng khóc con gái. Cha không còn gì để mất nữa, cha không sợ điều gì hết”, ông Tan an ủi con gái.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và thấy ông Tan đang ngồi bình tĩnh trên chiếc ghế bên ngoài nhà hàng với một con dao dính máu gần đó còn nạn nhân nằm bất động dưới đất. Tan khai với cảnh sát về con dao, cho biết đây là hung khí ông dùng để đâm con rể rồi chỉ vào nạn nhân.

Spencer đã được đưa đến bệnh viện gần nhất nhưng không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

Theo chuyên gia tâm lý, ông Tan Nam Seng đang rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng. Đối tượng đã được đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần IMH để khám và điều trị.

Phiên tòa xét xử vẫn đang được diễn ra tuy nhiên ông Tan có thể sẽ phải đối với tội Giết người cùng mức án tù chung thân.

Han (theo Headtopics)