Hồ sơ điều tra

Ngậm đắng nuốt cay vì bỏ hàng trăm triệu đồng xin dọn vệ sinh sân bay Nội Bài

Để được vào làm nhân viên dọn vệ sinh trong sân bay Nội Bài, nhiều người giao hàng trăm triệu đồng cho kẻ không có chức năng xin việc để rồi “tiền mất tật mang”.

Ngày 26/5, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.

Quá trình mở tòa mới hay, Nguyễn Thị Thanh làm nghề lao động tự do, không có khả năng xin việc làm, nhưng để chiếm đoạt tiền của người khác làm của riêng; Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối, tự giới thiệu bản thân có nhiều quan hệ, có thể xin vào làm việc tại các đơn vị trong cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các hãng hàng không.

Nhờ tài “uốn ba tấc lưỡi”, nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa của Thanh để rồi “tiền mất tật mang”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh khai báo trước tòa.

Trong số này có vợ chồng anh Nguyễn Quang T. và chị Phạm Thị N. (ở Sóc Sơn, Hà Nội) bị Thanh lừa đảo chiếm đoạt 510 triệu đồng. “Đến nay vợ chồng bị hại chưa nhận lại được một nghìn khắc phục nào”, anh T. phát biểu tại tòa.

Cụ thể, do ở cùng khu tập thể nên chị Bùi Thị Huệ quen biết Thanh. Qua nói chuyện, Thanh khoe khoang mình có khả năng xin được việc cho người khác vào làm tại sân bay quốc tế Nội Bài nên chị Huệ tin tưởng, dẫn em họ là chị Phạm Thị N. đến gặp Thanh nhờ xin việc.

Trước mặt nạn nhân, Thanh “nổ” quen biết với Trưởng phòng tổ chức nhân sự của công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài và có thể xin cho chị N. vào làm nhân viên của công ty này. Nhân tiện, Thanh cũng nói có khả năng xin cho anh Nguyễn Quang T. (chồng chị N.) vào làm nhân viên lái xe của công ty xăng dầu Skypec.

Chi phí Thanh đưa ra là 360 triệu đồng cùng 2 bộ hồ sơ xin việc và không quên yêu cầu chị N. đặt cọc trước 10 triệu đồng, chị N. đồng ý.

Sau đó, chị N. nhiều lần đến gặp Thanh đưa tiền để nhờ xin việc, những lần này Thanh đều viết giấy biên nhân và hứa hẹn vợ chồng chị N. sẽ được tuyển dụng đi làm.

Tuy nhiên, đến thời hạn như đã hứa, Thanh không xin được việc cho chị N. mà tiếp tục hứa sẽ xin cho chị N. vào làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh của hãng hàng không VietJet với chi phí phát sinh thêm là 180 triệu đồng; cả tin, chị N. một lần nữa lại đưa tiền cho kẻ lừa đảo.

Đợi thêm 5 lần 7 lượt không thấy gọi đi làm, vợ chồng anh T., chị N. mới làm đơn tố giác Thanh ra trước cơ quan công an.

Ngoài vợ chồng anh T., chị N. là nạn nhân trong vụ án, cũng trong khoảng thời gian trên, Thanh đã hứa hẹn xin việc cho chị Bùi Thị H. vào làm nhân viên vệ sinh tại khu VIP của sân bay Nội Bài với chi phí 295 triệu đồng; xin cho bị Đỗ Thị C. vào làm nhân viên dọn vệ sinh cho hãng máy bay VietJet với chi phí 110 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, Thanh cũng chỉ hứa hẹn chứ không hề có động thái xin việc, sau đó chiếm đoạt tiền sử dụng chi tiêu cá nhân.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 4/2015, Nguyễn Thị Thanh đã nhận tổng số tiền 895 triệu đồng của nhiều người bị hại và hứa hẹn xin việc cho họ vào làm việc tại các đơn vị trong sân bay quốc tế Nội Bài và hãng hàng không VietJet.

Sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện như cam kết, không làm gì để xin việc mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại để chi tiêu cá nhân hết.

Tại tòa, Thanh cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu của người khác nên HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.