Đời sống

Bố đơn thân giấu con đi “hẹn hò”, nhìn thấy đối tượng bỗng chốc “câm nín”

Nào ngờ, người phụ nữa được công ty hẹn hò giới thiệu lại là người “không thể quen thuộc hơn”, bỗng chốc anh Trần chỉ biết cười gượng.

Theo đó, báo chí Trung Quốc mới  đây  đưa tin, sự việc xảy đến với người đàn ông họ Trần đến từ Hoài An, tỉnh Giang Tô.

Anh Trần chia sẻ, anh ly hôn vài năm trước, sau đó ở vậy nuôi con. Vừa đi làm kiếm tiền, vừa phải chăm sóc con, anh Trần gần như không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.

Gần đây, sau khi cân nhắc anh đã quyết định tìm một người phụ nữ để bầu bạn trong cuộc sống.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, anh Trần chọn một công ty mai mối ở địa phương với mong muốn tìm được một người phụ nữ phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện mà anh đưa ra.

Rất nhanh chóng, công ty đã sớm giới thiệu cho anh “nửa kia” và khen ngợi: “Đúng tiêu chuẩn anh cần nhé. Không sai một ly”. Và rồi, đến ngày hẹn gặp, anh Trần không khỏi chết lặng khi cô gái lại chính là cô giáo chủ nhiệm của con trai anh, tên Vương. Khi nhìn thấy anh, cô giáo Vương  cũng há hốc miệng.

Chưa kể, chỉ 2 ngày trước đó, cô Vương đã mời anh Trần đến trường để “uống trà” và nói chuyện về tình hình học tập của con trai.

Không khí buổi hẹn vô cùng sượng sùng, cả hai đều thấy xấu hổ, không ai dám nhìn vào mắt nhau. Sau khi chào xã giao vài câu, cô Vương liền cúi đầu, đeo tai nghe và nghịch điện thoại. Anh Trần cũng không dám bắt chuyện. Hai người cứ như vậy cho tới cuối buổi, không ai nói với ai câu nào.

Cả  hai  vô  cùng  ngại  ngần  nên  chỉ  dám  nhìn điện thoại  (Ảnh  minh  hoạ)

Sau hôm đó, cả hai đã nhắn tin xin lỗi nhau, họ cũng có những chia sẻ về cuộc gặp gỡ. Phía cô Vương, cô mong anh Trần hãy giữ kín câu chuyện và không để ảnh hưởng tới việc học của con trai. Nghe tới đây, anh Trần cũng đồng ý.

Hiện cả hai vẫn giữ mối quan hệ đúng mực. Thi thoảng, ngoài nói chuyện học tập của đứa trẻ, họ còn có những chia sẻ khác về cuộc sống, dù thế, vẫn ở mức độ bạn bè.

Câu chuyện sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều dân mạng vui tính cho rằng: “Đây là duyên số” và họ cũng mong câu chuyện sẽ kết thúc có hậu.

Một số người bày tỏ ý kiến rằng mối quan hệ giữa hai người có kết quả ra sao phụ thuộc rất nhiều vào thái độ tiếp nhận của đứa con trai.

Trước đó, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin những tình huống hẹn hò không thành công khiến người trong cuộc lao đao.

Cụ thể, người phụ nữ 30 tuổi họ Lu, làm việc trong ngành công nghiệp dược phẩm ở Hàng Châu, đã đăng ký làm thành viên của trang web hẹn hò jiayuan.com của Trung Quốc từ tháng 11/2019. Cô hy vọng tìm được một nửa hoàn hảo thông qua các dịch vụ mai mối. Phí thành viên hàng năm của trang web hẹn hò là 68.800 NDT. Trong hai năm qua, Lu đã chi hơn 130.000 NDT để tìm người yêu.

Tuy nhiên, người mai mối của trang web hẹn hò đã giới thiệu những người đàn ông đã ly hôn cho Lu bất chấp tiêu chí của cô về các ứng viên tiềm năng. Điều này khiến cô gái 30 tuổi vô cùng thất vọng.

Lu đã báo cáo vụ việc với cơ quan giám sát thị trường địa phương, yêu cầu công ty mai mối hoàn lại toàn bộ tiền và bồi thường 5 tháng tư cách thành viên miễn phí.

Năm 2019, Trung Quốc có khoảng 200 triệu người độc thân, cứ 100 nữ thì có tới 114 nam, theo Financial Review. Đây là kết quả của chính sách một con kéo dài suốt mấy chục năm, kèm theo đó là tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”.

Thực trạng này đã dẫn đến sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp mai mối. Các ứng dụng, trang web hẹn hò hay công ty mai mối mọc lên tràn lan, thu lợi hàng trăm triệu USD/năm.

Nhiều người Trung Quốc đầu tư hàng trăm nghìn USD để tìm bạn đời hoàn hảo. Công ty Diamond Love có trụ trụ sở tại Thượng Hải cho biết họ có tới 5 triệu khách hàng sẵn sàng trả 15.000 USD/tháng để có được cô dâu, chú rể lý tưởng.

Trúc  Chi  (Tổng  Hợp)