Gửi hương cho gió

Bỏ gã chồng hỏng hóc đó đi em!

Gửi em, cô gái anh đã từng yêu thương!

Trong buổi gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, câu chuyện về hôn nhân bất hạnh của em đã khiến anh xót xa. Anh chẳng phải loại đàn ông thấy thế là nhảy vào. Vì anh còn rất yêu vợ mình. Anh yêu vợ mình nên anh sợ mất đi lòng tin ở vợ, mất đi sự tôn trọng mà vợ anh đã và đang dành cho anh. Thế nên dù anh biết chỉ cần anh xô một cái, em sẽ ngã ngay vào vòng tay anh.

 

Không phải đâu, không phải vì giờ em không còn là cô gái nõn nà thanh xuân lúc trước. Trong mắt anh, 15 năm qua, em vẫn nguyên vẹn là mối tình đầu trong trẻo. Cân nặng của em hay những vết rạn thời gian không khiến em mất đi sự trong trẻo của 15 năm về trước. Mà là anh không thể làm điều ấy, dù chỉ là một cái xiết tay em an ủi. Nên anh chọn ngồi đối diện dù em bảo anh ngồi kế bên. Anh hèn nhỉ?

15 năm hôn nhân mà 10 năm hai vợ chồng không ngủ chung là điều tệ hại. Em cố giữ rịt lấy cuộc hôn nhân này mà làm gì nữa? Con em sẽ học được điều gì từ cuộc hôn nhân này? Bỏ chồng đi em. Hãy làm một cuộc đời mới từ hôm nay. Giữ làm chi nữa một gã chồng hỏng hóc?

Gã chồng 10 năm không đụng vào người em mà chọn đi đụng vào đủ mọi loại phụ nữ ngoài kia. Thật đáng ghê tởm. Là gã cố tình giam em trong cái cũi của gã. Là bố mẹ em đang giam em trong sĩ diện của bố mẹ. Là con em đang giam em trong sự ngây thơ của nó. Là bố nó đã gieo vào đầu nó để nó không cho em rời khỏi bố nó.

Không! Anh không phải là nơi giúp em xả cơn khát của người phụ nữ. Nhiều đàn ông có thể coi đây là một cơ hội. Nhưng anh thì không. Anh nghĩ nó là một hố đầm lầy. Anh sẽ sa lầy trong một mối quan hệ độc hại này. Độc hại vì nó có thể khiến vợ anh khi phát hiện ra sẽ rất đau lòng. Độc hại vì anh sẽ đổi sex lấy việc lắng nghe em than thở ngày này qua tháng khác về gã chồng không ra gì của em. Độc hại vì chúng ta sẽ phá hỏng ký ức đẹp đẽ về mối tình đầu của chúng ta 15 năm trước.

Anh về đây! Anh biết có thể khiến em thất vọng. Vì hôm nay đến gặp anh, em đã rất lộng lẫy và thơm phức. Vì anh đã không như sếp của em- người mà đã an ủi em mỗi khi em đến cơ quan trong nước mắt. Sếp em dùng "chuyện ấy" để quản lý nhân viên, xây dựng lòng tin và gắn kết nhưng rồi thì sao? Em vẫn từ bỏ sếp em khi anh ta chỉ quan tâm đến việc em có làm việc tốt hay không? Sex không giúp em trở thành nhân viên xuất sắc đâu. Và anh cũng vậy, sex với em không khiến anh đồng ý trở thành thùng rác của em, nghe em tâm sự. Anh còn gia đình mình để dùng khoảng thời gian đó tái tạo năng lượng tích cực trong anh. Nói ra điều này sẽ nhiều người cho rằng anh bạc bẽo, toan tính và thực dụng. Nhưng anh là thế. Anh không muốn mất thời gian cho những điều phù phiếm. Nếu không vì 15 năm trước anh đã từng yêu em, có lẽ cuộc gặp này đã không diễn ra.

Tạm biệt em, tình đầu của anh! Mong em tìm thấy hạnh phúc mà không phải sống tiếp với người chồng độc hại của mình nữa! Còn làm cách nào, tự em phải biết.