Dân sinh

Bình Thuận: Vợ ngư dân thấp thỏm ngóng tin chồng trở về

Nhận được thông tin từ cơ quan chức năng về việc đã cứu sống được 4/15 thuyền viên bị mất liên lạc trên vùng biển, nhiều gia đình rất vui mừng.

Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng về việc đã cứu sống được 4/15 thuyền viên ở Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong vụ tàu cá mất liên lạc khi đang hành trình từ vùng biển Trường Sa về đất liền. Các gia đình các ngư dân này ai cũng thấp thỏm, mong sớm được gặp lại người thân.

Chiều ngày 20/7, phóng viên Người Đưa Tin có mặt tại gia đình thuyền viên Trần Theo, SN 1967, trú ở khu phố 6, phường Phú Tài. Chị Huỳnh Thị Thu Tuyết vui mừng khi biết tin chồng chị là một trong bốn người đã sống sót sau hơn 9 ngày lênh đênh trên biển.

Gia đình ngư dân Trần Theo chờ thông tin người thân (Ảnh: Đắc Phú)

Vợ ngư dân Trần Theo kể lại sự việc khi anh còn ở nhà (Ảnh: Đắc Phú).

Chị Tuyết chia sẻ: "Gia đình tôi rất là khó khăn, chồng tôi đi biển được hơn 10 năm và là trụ cột trong gia đình. Khi nghe tin con tàu bị mất liên lạc tôi rất buồn bã, hằng ngày cầu trời khẩn phật để mong cho chồng bình an.

Bản thân tôi bị bệnh nên không thể lao động được, nguồn thu nhập chính trong gia đình là đều nhờ vào chồng để nuôi 2 đứa con. Mấy ngày nay nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và các mạnh thường quân, người cho gạo, người cho đồ ăn sống qua ngày.

Hôm qua khi nghe tin chồng có trong danh sách được cứu sống tôi như chết đi sống lại, niềm vỡ òa hạnh phúc, bà con đến nhà hỏi thăm, an ủi".

PV tiếp tục đến nhà chị Trần Thị Hằng ở khu phố 5, phường Phú Tài là vợ thuyền viên Hà Văn Tấn. Chị Hằng vui mừng chia sẻ: "Vui sướng lắm các anh à. Ngày hôm qua, gia đình nhận được tin báo từ các cơ quan chức năng cho biết có 4 thuyền viên được cứu sống, trong đó có chồng tôi. Nhận được tin, gia đình vỡ òa hạnh phúc. Chắc sau sự cố này tôi sẽ không để chồng tôi đi biển nữa".

Gia đình ngư dân Hà Văn Tấn sum vầy chờ tin anh về (Ảnh: Đắc Phú).

Chị Hằng kể lại: "Ngày 9, 10/7, chồng tôi có gọi điện thoại về nhà để hỏi thăm gia đình và có nói với tôi là khoảng vài ngày nữa sẽ vào lại đất liền nên tôi cũng yên tâm. Thế nhưng sau đó 2 ngày sau tôi có gọi điện thoại cho chồng nhưng điện thoại thuê bao, tôi nghĩ chắc do thời tiết xấu nên điện thoại mất sóng.

Đến ngày 12/7, bất ngờ khi nghe thông tin tàu cá của ông Bùi Văn Toàn bị mất liên lạc, tôi bủn rủn tay chân, nghĩ về những đứa con thơ mà lòng đau xé ruột. Gia đình một tay anh gánh vác nên khi nghe tin tôi như chết lặng".

Vợ ngư dân Hà Văn Tấn vui mừng chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đắc Phú).

Chị chia sẻ thêm, nghe được thông tin 4 thuyền viên đang sức khỏe yếu, chị mong muốn các ngành chức năng sẽ chăm lo cho chồng được khỏe mạnh để về với gia đình. "Đây là một bài học kinh nghiệm đối với gia đình tôi, sau vụ này tôi sẽ khuyên chồng bỏ biển, làm ở trên bờ", chị nói.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển III, 20/7, tàu CSB 7011 đang tiếp cận tàu cá BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 lao động tàu cá BTh 97478 TS bị nạn trên biển.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III đề nghị Hồ Chí Minh Radio tiếp tục phát báo yêu cầu các tàu thuyền hoạt động quanh khu vực vị trí cứu vớt 4 lao động trên thuyền thúng, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm 8 lao động trên thuyền thúng và 3 thi thể trôi dạt trên biển.

Hiện tại, vẫn còn 11 lao động của tàu cá bị nạn chưa tìm thấy. Trong đó, có 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể lao động thả trôi trên biển. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng gấp rút thực hiện.