Sức khỏe

Bình Dương: Bé 12 tuổi bị cháy sém, bốc khói trong tủ điện

Trong lúc chơi trốn tìm ở công viên, một bé trai 12 tuổi trốn vào tủ điện thì bị điện giật, bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 6/6, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ bé 12 tuổi chui vào trong tủ điện bị giật nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, cháu V.V.T. (12 tuổi, ngụ P.Dĩ An) đi chơi cùng ông nội và 2 em nhỏ. Trong lúc ông nội T. về nhà, các em nhỏ chơi trò chơi trốn tìm trong khu vực đường nội bộ của khu dân cư 18 mẫu, khu phố Thống Nhất, P.Dĩ An, TX.Dĩ An.

Sau đó, 2 em nhỏ thất thanh kêu cứu khi thấy T. bị kẹt trong tủ điện, quần áo bị cháy sém, bốc khói.

Nghe tiếng kêu cứu, những người dân ở gần hiện trường chạy lại cúp điện toàn khu vực và đưa cháu T. ra khỏi tủ điện trong tình trạng bị bỏng toàn thân và quần áo bị cháy. Sau đó, T. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Được biết cha mẹ T. đang về quê ở miền Bắc, T. được gửi ở nhà với ông nội.

Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc cháu bé bị điện giật nguy kịch ở Bình Dương.

Hàng năm, cả nước xảy ra nhiều vụ điện giật thương tâm, trong đó khá nhiều vụ nạn nhân là trẻ em và nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của người lớn.

Trước đó, VnExpress đưa tin về trường hợp cháu bé 4 tuổi bị điện giật tử vong ở trường mầm non thuộc tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, sáng 29/8/2018, cháu bé 4 tuổi được người thân đưa đến điểm trường thôn Ngọc Sơn thuộc Trường mầm non xã Bình Phục (Thăng Bình, Quảng Nam) học lớp mẫu giáo nhỡ.

Tại đây, một công trình đang dựng trong khuôn viên của trường bắt nhờ điện để thi công. Khi công nhân kéo dây điện thì có một ổ cắm đấu nối để ở hành lang lớp học nhưng không có lớp bảo vệ, trong lúc chơi đùa cháu bé không may đưa tay trúng điểm cắm nối và bị điện giật.

Phát hiện sự việc, giáo viên đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong tại bệnh viện.

Một vụ việc đau xót không kém vừa xảy ra hồi cuối tháng 5/2019 khi một chú rể ở Khánh Hoà bị điện giật tử vong trước giờ đi rước dâu.

Thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM cho hay, đêm 22/5/2019, trên địa bàn xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) có mưa rất to làm phần rạp dựng che sân khấu một đám cưới ở thôn Tân Lập, xã Ninh Sim nằm dưới ruộng bị lún, dẫn đến ngã đổ.

Khoảng 7h15 sáng 23/5, trước thời điểm ấn định đi rước dâu, chú rể Trần Ngọc Thạch cùng anh trai của mình là Trần Tấn Tài (31 tuổi), em trai Trần Ngọc Thạnh (19 tuổi) và ba thanh niên khác khiêng rạp, chuyển từ dưới ruộng đưa lên đường bê tông xi măng cho khỏi bị lún.

Trong quá trình di chuyển, 6 thanh niên ôm 6 gốc trụ rạp di chuyển lên đường bê tông xi măng. Lúc này, phần mái rạp vướng vào đường dây điện hạ thế dẫn vào nhà nên họ bị điện giật. Ba anh em chú rể ngã tại chỗ, co cứng; 3 thanh niên còn lại cũng bị điện giật nhưng nhẹ hơn.

Trên đường đưa đi cấp cứu, chú rể Trần Ngọc Thạch đã không qua khỏi.

Một vụ việc nữa xảy ra mới đây, 2 vợ chồng ở Thanh Hoá đi làm đồng về bị cột điện cao thế 35 KV gãy đổ, dây điện sà xuống thấp (do trận mưa giông lớn) làm điện giật chết cả 2 người. Thông tin trên báo VnExpress.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 28/5, anh Lương Văn Dần (25 tuổi) chở vợ là chị Vi Thị Giang ở xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hoá (Thanh Hoá) đi làm đồng sớm. Khi qua suốt Khiết trên địa bàn xã Hiện Kiệt, chị Giang bất ngờ bị điện cao thế giật.

Thấy vợ giãy giụa cầu cứu giữa suối, anh Dần lao tới ứng cứu, kéo chị Giang ra nhưng cũng bị dòng điện phóng trúng, hút chặt khiến hai người thiệt mạng.

Theo người dân địa phương, chiều tối 27/5, trận mưa giông lớn khiến cột điện cao thế 35 KV dẫn qua xã Hiền Kiệt gãy đổ, dây điện sà xuống thấp. Ngành điện chưa kịp khắc phục thì xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đường điện cao thế 35 KV qua Hiền Kiệt là nguồn điện duy nhất dẫn lên huyện biên giới Mường Lát.

H.Y (tổng hợp)