Cộng đồng mạng

Binh đoàn "thủy quái" bất ngờ tấn công, cướp đồ ăn của du khách

Sự đổ bộ của binh đoàn thủy quái đã biến chuyến dã ngoại của du khách Australia trở thành thảm họa.

Bạn sẽ ra sao một ngày đi biển, bất ngờ gặp một đoàn quân thủy binh từ dưới nước trồi lên đòi thức ăn?

Câu chuyện hi hữu ấy xảy ra trong chuyến dã ngoại của một gia đình ở hòn đảo Christmas ngoài khơi Australia.

Amy Luetich cùng gia đình của cô đã sống trên đảo Christmas được vài năm và đang cắm trại với một số người bạn ở Grants Well.

Cuộc đổ bộ của binh đoàn "thủy quái" khiến du khách khiếp vía.

Khi bữa tiệc đang diễn ra tốt đẹp thì ở phía xa, một binh đoàn cua to lớn đã nhanh chóng bao vây họ và cướp đồ ăn.

Amy Luetich nhớ lại: "Chúng tôi đã cắm trại ở khu vực này một vài lần nhưng chưa bao giờ chứng kiến nhiều cua đổ bộ vào cướp trộm như vậy. Khi chúng tôi bắt đầu nấu ăn, chúng vây lấy chúng tôi. Con trai tôi đếm được 52 con".

 

Binh đoàn thủy quái ấy là cua dừa - loài cua không xương sống lớn nhất sống trên mặt đất.

Loài cua này đạt cân nặng tối đa lên tới 5kg, chúng có những chiếc càng vươn dài tới 1m đập vỡ dừa để ăn. Chúng còn săn bắt cả những con chim để làm lương thực.

 

Amy Luetich đã sống trên đảo nhiều năm nên họ cũng khá quen với việc nhìn thấy những con cua to lớn này. Cua dừa có khứu giác đáng kinh ngạc nên chắc chắc chúng sẽ tụ tập, di chuyển nhanh đến khu vực có mùi thức ăn.

Hình ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng với rất nhiều bình luận chia sẻ về trải nghiệm từng chứng kiến hay có khi là nạn nhân của những vụ trộm mà thủ phạm là cua dừa.

Đảo Christmas là nơi cư trú của số lượng lớn cua dừa trên thế giới. Đây cũng là địa điểm được biết đến với nhiều loài động vật hoang dã tuyệt đẹp.

Trong đó có thể kể đến 25 triệu con cua đỏ. Cua đỏ vốn sinh sống trên đất liền nhưng khi đến mùa sinh sản, chúng di cư ra biển và sau đó con non trở về đất liền.

Vào mùa sinh sản, cảnh tượng cua đỏ đi cư cư được nhiều khách du lịch săn đón chụp ảnh.

Nguyên Anh (Nguồn National Geographic)