Sự kiện

Bịn rịn phút giây chào con lên đường nhập ngũ của ông bố trẻ

Dù đã có mái ấm gia đình, dù đã có công việc ổn định, nhưng rất nhiều thanh niên vẫn quyết tâm nhập ngũ, viết tiếp truyền thống cha anh.

Ngày 21/2, hơn 3.200 thanh niên ở Nghệ An đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Mỗi người một cảm xúc, vui tươi tự hào, xen lẫn dòng nước mắt bịn rịn. Dẫu biết sẽ còn nhiều thử thách nhưng với các tân binh trẻ họ vẫn tràn đầy sự háo hức, chờ mong.

Từ sáng sớm, tân binh Nguyễn Ngọc Bá, phường Vinh Tân, TP.Vinh đã cùng người thân có mặt tại nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Không giống như các thanh niên khác, quyết định nhập ngũ đối với Bá đã có sự bàn bạc và quyết định với gia đình gần 6 tháng trước.

“Quân ngũ là môi trường thuận lợi cho em được tu dưỡng và rèn luyện bản thân. Đối với em, được khoác lên mình màu áo xanh của người lính là vinh dự. Bố mẹ em cũng có suy nghĩ này nên ủng hộ em nhập ngũ”, Bá nói.

Năm nay 20 tuổi, tương lai của chàng trai trẻ này còn rất dài. Vì vậy Bá muốn quãng thời gian trong quân đội sẽ giúp mình trưởng thành, định hướng được phát triển của tương lai. Bá muốn sau khi xuất ngũ sẽ làm được một điều gì đó cho gia đình, cho người thân và cho chính cuộc sống của mình.

Khoảnh khắc giữa tân bình và cựu chiến binh trong buổi lễ.

Tân binh Trần Bá Hữu, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc vốn đã vào Sài Gòn làm việc và có thu nhập khá ổn định gần 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi nghe thông tin tuyển quân ở xã, bố Hữu đã tức tốc gọi điện vào bảo Hữu nhanh chóng về khám tuyển.

Nghe lời bố, Hữu đã khẩn trương về tham gia khám tuyển theo quy định và có lệnh nhập ngũ vào đầu năm 2019, thuộc đơn vị không quân ở Đà Nẵng. Giải thích về việc này, chàng lính trẻ cho biết muốn tiếp nối truyền thống gia đình, bởi bố Hữu cũng là một người lính.

Nghệ An có 23 tân binh đã lập gia đình.

Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong số 3.200 thanh niên Nghệ An đi nghĩa vụ quân sự năm 2019, có 2 người là Đảng viên; 190 thanh niên Công giáo; 777 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; 23 thanh niên đã có vợ và 16 người đã có con. Cũng trong danh sách này, có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đứng trong hàng ngũ, nhưng tân binh Hồ Văn Điệp (23 tuổi, trú TP Vinh) vẫn bế dỗ dành cô con gái nhỏ của mình. Giây phút trước giờ nhập ngũ, nhìn khung cảnh bố con quyến luyến này khiến ai cũng xốn xang. Có gia đình hạnh phúc, nhưng Điệp muốn nhập ngũ để mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, để bảo vệ mái ấm nhỏ của mình.

Nhiều gia đình tự hào khi con cháu nhập ngũ.

Ôm người con trai nhập ngũ, nước mắt của bà Đinh Thị Phượng (47 tuổi, trú TP Vinh) không ngừng tuôn rơi. Một chút xót xa người con chưa lúc nào rời khỏi vòng tay gia đình, một chút mong nhớ trong giây phút sắp phải chia xa của người mẹ, nên bà đã òa khóc. Thế nhưng, bà Phương hiểu rằng đây là quyết định đúng đắn của con.

“Vào môi trường quân đội thì chắc sẽ khắc nghiệt, hi vọng sau 2 năm cháu sẽ trưởng thành hơn. Chúng tôi tin tưởng cháu sẽ mạnh mẽ vượt qua để trở thành người đàn ông có ích”, bà Phượng nói. Người mẹ không hi vọng con sẽ làm một điều gì thật lớn lao trong quân đội, mà chỉ cần con trai rắn rỏi hơn, sau này tự lập bằng chính đôi chân của mình.

Người mẹ xúc động khóc, hi vọng con trưởng thành trong quân ngũ

Ông Đặng Đức Xuân, Khối trưởng khối 9, phường Trường Thi, TP Vinh cho biết: “Thanh niên bây giờ không như trước, vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ. Nhiều cháu chỉ 18 tuổi nhưng đã hiểu được ý nghĩa của việc nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, để thử thách rèn luyện nhằm trưởng thành hơn. Đây chính là lực lượng nòng cốt để xây dựng và bảo vệ đất nước hiện tại và trong tương lai”.

So với năm trước, chất lượng tân binh năm nay được đánh giá tốt hơn. Các tân binh đều trong niềm vui phấn khởi, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều đáng mừng, rất nhiều tân binh đã viết đơn xin được nhập ngũ và chính gia đình là nguồn động lực giúp các thanh niên tự tin với quyết định này.

Thanh niên nhập ngũ là thể hiện tình yêu với gia đình, với đất nước.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh, ghi nhận và biểu dương 153 thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm quân số và thời gian quy định, đây “thật sự là một ngày hội lớn của tuổi trẻ, của toàn dân và toàn quân ta”.

“Tôi tin tưởng rằng, các bạn sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện. Đây là "trường học" lớn để các bạn trưởng thành hơn”, ông Tú nói.

Linh Chi – Ngân Mai